Bất phân thắng bại

Dù đã rất nỗ lực trong màn tiếp đón Man City, nhưng Liverpool chỉ có thêm 1 điểm, qua đó đành chấp nhận chứng kiến Arsenal tạm chiếm ngôi đầu.

Đây là trận đấu mà cả Liverpool và Man City đều đứng trước áp lực khá lớn. Trước giờ bóng lăn, Arsenal vừa có thêm 3 điểm để vươn lên dẫn đầu. Do đó, nếu một trong hai đội trắng tay, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội lên ngôi vương ở mùa bóng năm nay. Trong màn so tài này, trong khi Man City có đội hình ưng ý nhất, thì bên phía Liverpool, Sahal chỉ có tên trên băng ghế dự bị.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, dù phải làm khách, nhưng với phong cách điều phối bóng quen thuộc, Man City vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn. Sau vài phút đầu bắt nhịp, Liverpool cũng kịp trở lại để tạo nên thế trận đôi công. Ở phút 19, từ pha đánh trực diện, Diaz đệm bóng chuẩn xác làm tung lưới đội khách. Tuy nhiên bàn thắng này không được công nhận, do trước đó, Nunez đã rơi vào thế việt vị.

Ngay sau tình huống này, cả hai đều có thế trận tốt, cùng tạo nên màn đôi công mãn nhãn. Đến phút 23, từ pha đá phạt góc của Bruyne, Ake chạy chỗ thông minh, để Stone băng vào, dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1 – 0 cho đội khách. Những phút còn lại của hiệp 1, chứng kiến những pha ăn miếng trả miếng mãn nhãn, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, Liverpool chủ động tăng tốc và ngay lập tức được hưởng niềm vui. Ở phút 48, trước sức ép ngày một lớn dần, Ake có pha chuyền về bất cẩn, buộc thủ thành Ederson phạm lỗi với Nunez. Trước cơ hội không thể tốt hơn trên chấm 11m, Allister lạnh lùng dứt điểm vào góc cao, cân bằng tỷ số 1 – 1 cho Liverpool.

Allister (10) ghi bàn cân bằng tỷ số cho Liverpool.

Allister (10) ghi bàn cân bằng tỷ số cho Liverpool.

Có bàn gỡ hòa, Liverpool càng thêm hưng phấn. The Kop tạo nên sức ép cực lớn lên khung thành đối phương. Tuy nhiên trong những cơ hội được tạo ra, Diaz để lại nuối tiếc nhiều nhất khi không thể làm tung lưới đối phương. Bên sân đối diện, dù đá phòng ngự phản công, nhưng Man City cũng không gặp may khi có đến 2 lần đưa bóng bật xà ngang và cột dọc. Ở phút bù giờ cuối cùng, xuất phát từ quả đá phạt góc, Doku bên phía Man City có động tác đạp bóng vào ngực Allister ngay trong vòng 16m50, nhưng khi xem lại VAR, trọng tài chính không cho Liverpool hưởng 11m.

Trận cầu tâm điểm khép lại với tỷ số hòa 1 – 1 đã phản ánh đúng với cục diện trên sân. Với 1 điểm có được, dù Liverpool đã san bằng tỷ số so với Arsenal, nhưng vẫn xếp thứ hai do kém hơn về chỉ số phụ. Trong khi đó, Man City tiếp tục xếp thứ ba, với 63 điểm sau 28 trận đấu./.

Đức Tiến

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/bat-phan-thang-bai-a31582.html