Bắt thêm 2 đối tượng trong vụ bắn cô gái trẻ ở Long Biên

Đây là hai đối tượng có hành vi 'Che giấu tội phạm' và hiện đã bị bắt giam.

Ngày 12-7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã bắt giữ Phạm Trọng Lưu (sinh năm 1971; ở Nam Định) và Hoàng Văn Hiệp (sinh năm 1983; ở Hà Nam) để điều tra về hành vi Che giấu tội phạm.

Hiệp và Lưu được xác định là hai đối tượng giúp sức đắc lực cho Đinh Xuân Sáng, kẻ bắn tử vong cô gái ở quận Long Biên, trốn từ Hà Nội đến khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, địa phận tỉnh Long An.

Đối tượng Hiệp tại cơ quan công an. Ảnh: Đức Tuấn

Đối tượng Hiệp tại cơ quan công an. Ảnh: Đức Tuấn

Trước đó, sau 1 tuần gây án, Đinh Xuân Sáng (sinh năm 1984; ở Hà Nam) bị bắt khi chuẩn bị vượt biên sang Campuchia để lẩn trốn. Lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đinh Xuân Sáng, Vũ Thành Quang (sinh năm 1994; ở Hà Nội) và Nguyễn Xuân Đạt (sinh năm 1991; ở Hà Nội) về tội Giết người.

Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra rạng sáng 3-7, Đinh Xuân Sáng và Vũ Thành Quang đến ăn uống ở nhà người quen tại tổ 3 phường Thượng Thanh (quận Long Biên). Tại đây, nhóm của Sáng gặp nhóm chị T.Q.H (sinh năm 2002; ở quận Hoàn Kiếm). Sáng nghe có người nói bỡn cợt về "cái đầu trọc" của mình.

Ngay sau đó, Sáng và Quang rời đi. Cả hai gặp Nguyễn Xuân Đạt kể lại việc bị trêu chọc. Lập tức, 3 người này mang theo súng, lái ô tô quay lại tìm nhóm người kia. Nhóm của Sáng đuổi kịp khi chị H đang ngồi sau xe máy do một nam thanh niên điều khiển, tại khu vực ngõ 264 Ngọc Thụy, quận Long Biên. Sáng chĩa súng bắn vào nam thanh niên nhưng viên đạn đã trúng chị H. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhóm của Sáng sau khi gây án đã bỏ chạy. Chỉ vài giờ sau, Quang bị bắt giữ khi đang trên đường trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 5-7, Nguyễn Xuân Đạt đến cơ quan công an đầu thú. Đối tượng trực tiếp ra tay, dùng súng bắn chị H là Đinh Xuân Sáng lên kế hoạch trốn sang Campuchia nhưng cũng bị sa lưới sau 1 tuần trốn chạy.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bat-them-2-doi-tuong-trong-vu-ban-co-gai-tre-o-long-bien-671846.html