Bầu Đức: Cái tâm trong lúc khó, cái tầm khi thuận lợi
Trong những thăng trầm của bóng đá Việt Nam hơn hai thập kỷ qua, có một người luôn hiện diện, bền bỉ và nhất quán, đó là bầu Đức.
Sự hào sảng của bầu Đức, và sâu xa hơn chính là khí phách của một người làm bóng đá bằng cái tâm và cái tầm, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của ông trong việc kinh doanh.

Cái tâm và hào sảng trong nghịch cảnh
Trong những năm tháng kinh doanh lao đao, thậm chí đối diện áp lực lớn về tài chính, bầu Đức vẫn giữ một điều không thay đổi, đó là bóng đá Việt Nam luôn có chỗ trong suy nghĩ và hành động của ông.
Sự hào sảng của bầu Đức không bắt đầu từ những khoản thưởng lớn cho U23 Việt Nam hôm nay. Sự thật đã hiện diện từ rất lâu, trong những thời điểm mà không nhiều người sẵn sàng đứng ra.
Cuối năm 2015, Quế Ngọc Hải đứng trước nguy cơ giải nghệ vì khoản đền bù chấn thương cho Anh Khoa lên đến khoảng 800 triệu đồng. Khi Ngọc Hải vẫn còn thiếu vài trăm triệu, bầu Đức đã bỏ tiền túi hỗ trợ 400 triệu dù không liên quan gì đến CLB HAGL, chỉ đơn giản là mến mộ tài năng. Bầu Đức nói ngắn gọn vào lúc đó: “Nếu không giúp, để việc đền bù kéo dài thì phí đi một tài năng”.
Ít ai nhắc lại rằng đó cũng là giai đoạn HAGL của bầu Đức gặp muôn vàn khó khăn trong kinh doanh. Nhưng ông vẫn chọn giúp một cầu thủ không thuộc HAGL, đơn giản vì không muốn bóng đá Việt Nam mất đi một trung vệ tài năng. Và lịch sử đã trả lời, Quế Ngọc Hải trở thành trụ cột vô địch AFF Cup 2018, góp mặt ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Bầu Đức nói chuyện với lứa Trung Kiên, Quốc Việt vào năm 2019.


Vài năm sau, khi lứa Trung Kiên, Quốc Việt, Nhật Minh, Quốc Cường… gặp bầu Đức tại Hàm Rồng, ông lại nói rất thật, không giấu giếm gì về với các cầu thủ trẻ. Ngày xưa lo nhiều cho lứa Công Phượng, sau đó làm ăn khó nên không chăm được như vậy cho lứa Trung Kiên. Đó là chuyện khiến ông rất trăn trở dù việc kinh doanh vẫn còn vô vàn khó khăn. “Giờ đỡ hơn thì phải cho tụi nhỏ đi ra ngoài học hỏi”, bầu Đức nói với người viết ở Hàm Rồng vào năm 2019.
Từ buổi gặp hôm đó, HAGL hợp tác với Feyenoord Rotterdam, một trong những cái nôi đào tạo trẻ của Hà Lan. Những người hùng hiện tại của U23 Việt Nam như Trung Kiên, Quốc Việt, Nhật Minh, Quốc Cường đã qua Hà Lan ăn tập 1 tháng.
Và trong giai đoạn đầy thử thách ấy, câu chuyện đặc biệt nhất để nói về cái tâm và sự hào sảng của bầu Đức, chính là mối nhân duyên với bóng đá Hàn Quốc đến tận thời HLV Kim Sang Sik (người có cùng đại diện với HLV Park Hang Seo). Bầu Đức là người đưa HLV Park Hang Seo sang Việt Nam, chi khoảng 800 triệu đồng mỗi tháng trong hai năm đầu. Một quyết định mang tính bước ngoặt cho cả nền bóng đá trong gần 1 thập kỷ qua.
Lúc thuận lợi thì tình yêu bóng đá là vô tận
Lúc khó khăn, bầu Đức vẫn hào sảng với bóng đá, thì lúc thuận lợi càng đặc biệt. Bầu Đức luôn làm bóng đá bằng niềm đam mê bất tận, tầm nhìn và sự tử tế.
Từ thuở nhỏ, bầu Đức đã mê bóng đá, từng đá tiền đạo cùng bạn bè. Khi bóng đá Việt Nam vừa trở lại sân chơi khu vực những năm 90, bầu Đức xuất hiện như một “CĐV đặc biệt”, theo chân đội tuyển ra nước ngoài, xem xong vui là… thưởng cả xấp USD cho cầu thủ.

Bước vào bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2000, bầu Đức tạo ra khác biệt bằng tư duy khác biệt. Ông đưa Kiatisak về HAGL khi đội còn đá hạng Nhất, một cú “áp phe” chấn động Đông Nam Á, mở ra thời kỳ hoàng kim với hai chức vô địch V.League.
Nhưng điều quan trọng hơn là bầu Đức nhanh chóng nhận ra rằng, nếu không thay đổi, bóng đá sẽ không phát triển và không giúp được gì cho bóng đá Việt Nam. Bầu Đức chọn hướng đi căn cơ nhất là đào tạo trẻ. Cuộc gặp với HLV Arsène Wenger tại Arsenal đã mở ra Học viện HAGL - Arsenal - JMG. Ngày đó, HLV Wenger nói thẳng với bầu Đức: Muốn làm bóng đá bài bản, phải làm đào tạo trẻ.
Từ đó, bầu Đức đặt ra những quy định khác biệt cho đúng với hoàn cảnh bóng đá Việt Nam. Cầu thủ phải học văn hóa trước khi học bóng đá, được tạo điều kiện để tốt nghiệp đại học. Cầu thủ sẽ được học ngoại ngữ để có đủ hành trang nếu đủ tài năng xuất ngoại.
Bầu Đức làm tất cả những điều khó nhất, và chưa ai dám làm. Bởi ông hiểu bản chất của bóng đá là các cầu thủ nếu không được nuôi dạy đến nơi đến chốn thì hào quang và tiền bạc sẽ khiến nhiều tài năng sa ngã. Với bầu Đức, một cầu thủ giỏi phải là một công dân tử tế trước đã.



Thành quả ai cũng thấy. Lứa Công Phượng, Xuân Trường ra đời năm 2013 đã đánh thức tình yêu bóng đá Việt Nam. Họ là hạt nhân của U23 Việt Nam vào chung kết châu Á 2018, bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018.
Cố HLV Lê Thụy Hải từng nói với người viết: Bầu Đức là người có công rất lớn trong thành công của bóng đá Việt Nam. Bầu Đức là người mở đường trong công tác đào tạo trẻ để có được lứa cầu thủ tài ba cho bóng đá nước nhà. Đó là sự thật và cần được ghi nhận đúng với tâm huyết cả đời của bầu Đức cho bóng đá.
Đó chắc chắn là sự thật, hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều thấy được. Trong hành trình chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt Nam, vai trò của người mở đường luôn quan trọng hơn người hưởng thành quả. Bầu Đức là người như thế.
Làm bóng đá tử tế, trồng người từ gốc rễ, đặt văn hóa - đạo đức - học thức lên trước danh hiệu. Đó không chỉ là cái tâm, mà là cái tầm. Đây chính là may mắn của bóng đá Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua khi có một người yêu bóng đá và hào sảng như bầu Đức.















