'Báu vật trời cho' trong cuộc đua tứ mã phim Tết Việt đã đến Mỹ
'Báu vật trời cho' không nói về ngày tết nhưng nhấn mạnh đến giá trị truyền thống Việt. Theo đạo diễn Nguyễn Đào Tam Anh, đây là phim đáng xem và hy vọng phim sẽ thành công doanh thu tại thị trường Mỹ.
Thị trường phim tết trong nước gây cấn bởi cuộc đua tứ mã với 4 tác phẩm cùng công chiếu ngày 17.2 (mùng 1 Tết) là Thỏ ơi (Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Mùi phở (Minh Beta) và Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn).

Một cảnh trong phim "Báu vật trời cho"
Ở đó, việc đặt vé trước khiến cho dự đoán ai sẽ thắng doanh thu phòng vé khiến công chúng tò mò.
Hiện tại, thứ tự đặt vé trước được thống kê vào ngày 12.2 (tức 25 tết) là Thỏ ơi (Trấn Thành) đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, quan sát từ cuộc đua phim tết năm 2025, các chuyên gia phim ảnh cho biết khó biết phim nào sẽ chiếm vị trí quán quân phòng vé.

Phim của Trường Giang cũng nằm trong cuộc đua tứ mã với Trấn Thành, Minh Beta và Lê Thanh Sơn
Nhà sản xuất Báu vật trời cho đã thực hiện động thái đặc biệt là chiếu ra mắt phim tại California vào ngày 11.2 và công bố sẽ công chiếu tại hệ thống rạp Mỹ vào ngày 20.2 tức vào ngày mồng 4 tết Việt. Nếu xét về doanh thu thì việc nhà sản xuất thực hiện bước đi này rất nhanh, góp phần vào nâng cao tổng doanh thu của phim.

Đạo diễn Nguyễn Đào Tam Anh (đội nón) cho rằng phim tạo thêm không khí tết cho cộng đồng người Việt tại Mỹ
Xét về yếu tố nghệ thuật, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Nguyễn Đào Tam Anh - CEO của Vietnamese Amrican Cinema Association TV on ROKU - cho biết: "Báu vật trời cho không nói về ngày tết nhưng nhấn mạnh đến giá trị truyền thống Việt. Nội dung phim có nhiều ý nghĩa giáo dục về ý thức gìn giữ văn hóa Việt vô tình rất khớp với không khí tết Việt. Tôi nhận thấy cách kể chuyện của Thanh Sơn thú vị, biến những yếu tố phi lý trở nên hợp lý. Đây là phim đáng xem và hy vọng phim sẽ thành công doanh thu tại thị trường Mỹ".














