Bay cao cùng màu áo xanh tình nguyện

Từ nhỏ, Cao Thị Hải Vân đã ước mơ được khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện. Sau này, chính màu áo mơ ước ấy cùng niềm đam mê, sự nỗ lực không ngừng đã giúp Hải Vân vươn đến những đỉnh cao. Mới đây, vượt qua nhiều thí sinh, cô xuất sắc đoạt giải Nhất Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, năm 2019 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và để lại ấn tượng đẹp tại hội thi báo cáo viên giỏi các cấp.

 Cao Thị Hải Vân trình bày chuyên đề tại Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ II. Ảnh: NVCC

Cao Thị Hải Vân trình bày chuyên đề tại Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ II. Ảnh: NVCC

Duyên nợ với màu áo xanh

Trong trái tim mỗi người, Cao Thị Hải Vân (sinh năm 1989), Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đông Hà có một dấu ấn, màu sắc riêng. Trên các sân khấu lớn nhỏ, Vân thường xuất hiện dịu dàng trong những tà áo dài rực rỡ. Tham gia chương trình vui Tết Trung thu cho các em nhỏ vùng cao, cô là “chị Hằng” với chiếc váy trắng dịu hiền. Trong nhiều sự kiện, Hải Vân lại năng động, trẻ trung với chiếc áo “truyền thống” của Câu lạc bộ Kĩ năng thanh niên và Công tác xã hội thành phố Đông Hà. Tuy nhiên, bao giờ cũng vậy, Vân luôn chọn màu áo xanh tình nguyện cho những dịp quan trọng nhất. Đối với Vân, đây không chỉ là màu áo của tuổi trẻ, nhiệt huyết, khát khao cống hiến… mà còn chất chứa cả bầu trời kỉ niệm.

Hải Vân sinh ra và lớn lên ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh. Từ nhỏ, cô đã yêu màu áo xanh tình nguyện. Ba mẹ Vân trước đây đều là những cán bộ đoàn, hội. Ít tuổi đầu, Hải Vân đã theo chân ba mẹ tham gia các hoạt động đoàn, rồi cũng “say” lúc nào không hay. Cô bé nổi tiếng hiếu học sớm trở thành hạt nhân trong phong trào văn hóa, văn nghệ ở xã, huyện. Tuổi thơ của Vân là những buổi được ba, mẹ đạp xe chở đi dẫn chương trình, thi kể chuyện, viết chữ đẹp hay tham gia hoạt động đội. Ngồi phía sau, thấy chiếc áo đoàn của ba, mẹ lấm tấm mồ hôi, ước mơ trở thành đoàn viên để làm những điều tốt đẹp cho đời và cho mình được nhen nhóm, lớn lên từng ngày.

Sau này, khi ngồi trên ghế giảng đường Đại học Sư phạm Huế, Cao Thị Hải Vân vẫn vẹn nguyên tình yêu với màu áo đoàn. Là Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa Ngữ văn, Chủ tịch Hội Sinh viên của Khoa, hiếm phong trào, hoạt động nào vắng bóng Hải Vân. Mọi người nhớ đến Vân là một thủ lĩnh đoàn, hội giàu ý tưởng; một MC có chất giọng Quảng Trị mộc mạc, gần gũi; một “biên đạo”, “diễn viên” múa tài năng… Ngay trong trường đại học, Vân đã bước chân vào hàng ngũ của Đảng. Cô còn nhận danh hiệu “Gương sáng sinh viên Đại học Huế”, giải thưởng “Sao tháng giêng”, giải thưởng Bùi Dục Tài… và ra trường với tấm bằng loại giỏi.

Trong những ngày theo học thạc sĩ chuyên ngành Ngữ văn, cơ duyên đưa Hải Vân đến với phong trào đoàn, hội, đội của Thành đoàn Đông Hà. Tình yêu dành cho chiếc áo xanh tình nguyện trong Vân được nhân lên. Đó cũng chính là động lực thôi thúc cô trở thành cán bộ đoàn thay vì đến với bục giảng, bảng đen, phấn trắng. Vân thường hóm hỉnh nói, mình là người “có quá nhiều đam mê” như MC, làm thơ, viết báo, ca múa… Và có lẽ chỉ làm cán bộ đoàn mới giúp cô thỏa mãn hết những niềm đam mê ấy.

Gắn bó với màu áo xanh tình nguyện, Hải Vân cũng như đồng nghiệp gặp khá nhiều khó khăn, thử thách. Hầu hết những ngày nghỉ, lễ tết của Hải Vân đều dành cho công tác đoàn và phong trào thanh niên. Việc đi sớm, về muộn trở thành chuyện thường ngày. Trong nhiều hoạt động thiện nguyện, Vân cùng đoàn viên, thanh niên của Thành đoàn Đông Hà phải băng rừng, lội suối lên những bản làng vùng cao nằm tít tắp giữa đại ngàn để giúp đỡ đồng bào nghèo.

 Cao Thị Hải Vân trao quà cho các em học sinh trên địa bàn thành phố. Ảnh: NVCC

Cao Thị Hải Vân trao quà cho các em học sinh trên địa bàn thành phố. Ảnh: NVCC

Đối diện với mọi khó khăn, thử thách, chính nhiệt huyết đã giúp Hải Vân vững vàng hơn. Cùng với đồng nghiệp, Vân luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; thành lập, hỗ trợ nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm; “tiếp lửa” cho phong trào thanh niên khởi nghiệp; giúp đỡ những bạn trẻ yếu thế… Cô là người đặt nền móng, truyền lửa cho nhiều câu lạc bộ trên địa bàn như: Câu lạc bộ Kĩ năng thanh niên và Công tác xã hội thành phố Đông Hà, Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế, Câu lạc bộ Kiến tạo trẻ... Nhiều nhiệm vụ mọi người cho là khó đã được Vân và đồng nghiệp giải quyết nhanh, hiệu quả.

Vươn đến đỉnh cao

Theo dõi Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, năm 2019, nhiều người ấn tượng với cô gái có chất giọng Quảng Trị, luôn “trung thành” chiếc áo dài mang sắc màu truyền thống của Đoàn. Vượt qua nhiều thí sinh xuất sắc trên mọi miền đất nước, Cao Thị Hải Vân đã bước vào vòng chung kết, tranh tài với 12 gương mặt ưu tú. Trên cả kì vọng, Vân giành giải Nhất sau khi hoàn thành xuất sắc các vòng thi: “Báo cáo thực tế tại cơ sở”, “Người truyền lửa”, “Thanh vận khéo” và “Thử tài tranh biện”.

Hành trình đến với Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ II của Hải Vân có thể ví là “sự trở lại ngoạn mục”. Năm 2014, khi mới chính thức về Thành đoàn Đông Hà công tác, Vân đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “chọn mặt gửi vàng” tham gia Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ I. Bấy giờ, cô là một trong số những thí sinh nhỏ tuổi nhất. Vì thế, việc cô lọt vào danh sách 12 báo cáo viên xuất sắc và đạt giải Khuyến khích đã khiến nhiều người bất ngờ. Vậy mà, trở về từ liên hoan, Hải Vân vẫn tiếc nuối và tự nhủ có ngày sẽ quay lại. Từ đó, nữ cán bộ đoàn trẻ tuổi quan tâm, nghiên cứu kĩ hơn mọi tài liệu mà Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn gửi hằng tháng cho các báo cáo viên. Những kiến thức sách vở, lí luận nhanh chóng được cô đưa ra đối chiếu, so sánh, áp dụng vào thực tiễn và rút ra bài học kinh nghiệm. “Trở lại với Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần này, em muốn xem 5 năm qua mình đã tích lũy được những gì, trưởng thành ra sao. Ban đầu, em có chút lo lắng nhưng cảm giác ấy qua đi rất nhanh. Đến khi nghe công bố mình đoạt giải Nhất và phần thưởng là một chuyến đi Trường Sa, trái tim em như vỡ òa”, Vân kể.

Gần như song song với Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, Cao Thị Hải Vân còn tham gia hội thi báo cáo viên giỏi các cấp. Với giải Nhất cấp tỉnh, Hải Vân nắm tấm vé tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực II và xuất sắc đoạt giải Ba. Vẫn chiếc áo dài mang màu xanh tình nguyện, cô gái nhỏ nhắn đến từ Quảng Trị đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả với sự bình tĩnh, tự tin; khả năng tư duy tốt; lối báo cáo lưu loát, có sức hút… Vấn đề mà Vân đặt ra là tập hợp, giáo dục thanh niên qua mạng xã hội nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Vân bộc bạch: “Với hội thi này, em gặp những báo cáo viên lớn tuổi, dạn dày kinh nghiệm. Thuộc top thí sinh trẻ tuổi nhất tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc nên em cố gắng mang đến một luồng gió mới. Em rất vui khi nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ.

Một số người cho rằng, các liên hoan, hội thi chỉ đơn thuần là “cuộc dạo chơi”. Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ ấy, Hải Vân cùng các báo cáo viên khác phải dồn toàn tâm, toàn sức cho hội thi. Riêng việc chuẩn bị chuyên đề để trình bày đã là cả một sự kì công, phải trăn trở lựa chọn vấn đề, cân nhắc từng câu, từng chữ… Những đêm thức trắng không phải là chuyện lạ. Ngay như tham gia Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, sau một ngày đầy ắp các hoạt động sôi nổi, trở về khách sạn lúc 22 giờ đêm, Vân vẫn phải miệt mài chuẩn bị bài vở đến 2 giờ sáng để ngày mai tự tin tranh tài hơn. Sự nỗ lực ấy khiến cô gái gầy đi nhiều nhưng bù lại Vân đã có những thời khắc vô cùng đáng nhớ của tuổi thanh xuân. Cùng với đó, cô có thêm nhiều kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm để làm tốt hơn công việc của mình.

Từ ngày gắn bó với công tác đoàn và phong trào thanh niên đến nay, chính sự nhiệt huyết cộng với niềm đam mê, nỗ lực không ngừng đã giúp Cao Thị Hải Vân gặt hái nhiều thành tích, đặc biệt là tại các liên hoan, hội thi báo cáo viên toàn quốc. Vân luôn trân quý những người đã yêu thương, cổ vũ, giúp đỡ mình có “quả ngọt” ngày hôm nay, nhất là người chồng khoác màu xanh áo lính.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=145543