Bầy Corgi của Nữ hoàng Elizabeth thì nổi tiếng quá rồi, nhưng có những điều bạn chưa biết

Nữ hoàng Elizabeth là một người yêu động vật đúng nghĩa và đàn chó Corgi của bà cũng nổi tiếng khắp thế giới. Bà đã có ít nhất 30 chú Corgi kể từ khi trở thành Nữ hoàng và thậm chí bà còn sở hữu một ngôi làng nhỏ dành riêng cho chúng.

Chú Corgi đầu tiên của Nữ hoàng Elizabeth tên là Dookie

Những chú chó đầu tiên của Nữ hoàng Anh.

Những chú chó đầu tiên của Nữ hoàng Anh.

Sự xuất hiện của Dookie và cái đuôi bông mềm mịn của nó đã tạo ra niềm yêu thích đặc biệt, đến mức Elizabeth đã mang những chú chó này đi khắp mọi nơi, kể cả những buổi chụp hình với cha của bà. Elizabeth thậm chí còn lên concept các bức chân dung riêng với những chú chó của mình.

Nữ hoàng Elizabeth còn lên concept các bức ảnh chân dung với những chú chó của mình.

Nữ hoàng Elizabeth còn lên concept các bức ảnh chân dung với những chú chó của mình.

Cuộc sống vương giả của bầy Corgi

Những chú chó của Nữ hoàng sống trong lâu đài với những đặc quyền có 1-0-2.

Những chú chó của Nữ hoàng sống trong lâu đài với những đặc quyền có 1-0-2.

Những chú chó của Nữ hoàng sống trong căn phòng đặc biệt của riêng chúng, ngủ trong những chiếc giỏ đan bằng cành liễu gai, dùng bữa do đầu bếp hoàng gia chuẩn bị và đi tất được thiết kế riêng vào dịp Giáng sinh.

Hãy nhìn vào khuôn mặt của "bé Corgi" này: "Tôi là một chú chó hoàng gia cao quý"

Hãy nhìn vào khuôn mặt của "bé Corgi" này: "Tôi là một chú chó hoàng gia cao quý"

Chúng còn có nghĩa trang riêng khi qua đời

Dành một phút tưởng niệm những chú chó đã qua đời, xin hãy ghi nhớ ngôi mộ của Susan

Dành một phút tưởng niệm những chú chó đã qua đời, xin hãy ghi nhớ ngôi mộ của Susan

Nữ hoàng đã được tặng Susan vào sinh nhật lần thứ 18 của bà (năm 1944). Tất cả những chú chó Corgi của bà từ đó đến nay đều là con cháu của Susan. Rõ ràng, Nữ hoàng vô cùng gắn bó với Susan, thậm chí bà còn cho nó đi cùng trong tuần trăng mật.

Những chú chó Corgis của bà từ đó đến nay đều là con cháu của Susan

Những chú chó Corgis của bà từ đó đến nay đều là con cháu của Susan

Tên của Susan khá cơ bản nhưng những chú Corgi đời con cháu lại có những cái tên khá sáng tạo, bao gồm Sugar, Candy, Honey, Spick, Span, Whisky, Sherry, Cider, Monty, Heather, Willow và Tiny.

Và thật đáng buồn, chú chó Corgi cuối cùng của Nữ hoàng đã qua đời vào năm 2018

Nữ hoàng đã ngừng nuôi chó Corgi vì bà cũng đã bước vào độ tuổi nguy hiểm và lo lắng nếu như bà không còn nữa thì sẽ không còn ai chăm sóc chúng. Bà không muốn bất kỳ con nào trong số chúng phải thiếu tình yêu thương của bà. Vào năm 2018, chú chó Corgi cuối cùng của bà là Willow đã qua đời.

Những con chó của Nữ hoàng thật sự vô cùng may mắn, được sống một cuộc sống tốt đẹp.

Những con chó của Nữ hoàng thật sự vô cùng may mắn, được sống một cuộc sống tốt đẹp.

Đừng quá thất vọng, Nữ hoàng vẫn còn lại hai con dorgis (dachshund + corgi pha trộn), hai đứa nó đã được chụp ảnh với bà trên bìa Vanity Fair năm 2016 cùng những chú chó Corgi cuối cùng khác.

ÂN ĐỖ

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-kham-pha/bay-corgi-cua-nu-hoang-elizabeth-thi-noi-tieng-qua-roi-nhung-co-nhung-dieu-ban-chua-biet-1751983.tpo