BĐBP thành phố Đà Nẵng sát cánh cùng nhân dân vượt qua cơn lũ dữ
Sau trận lũ cuối tháng 10, người dân thành phố Đà Nẵng còn chưa kịp dọn rửa nhà cửa, kê lại đồ đạc thì lại phải chịu thêm một đợt 'ngập chìm trong biển nước' vì tiếp tục có mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về. Bằng nhiều cách làm khác nhau, những người lính Biên phòng thành phố Đà Nẵng không quản hiểm nguy, dầm mình trong mưa gió để giúp nhân dân vượt qua lũ dữ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hải Vân giúp ông Lê Phúc Vinh (sinh năm 1961, trú tại phường Hòa Khánh) bị tai biến không đi được, đến vị trí an toàn. Ảnh: Trúc Hà
Ngay từ khi triển khai lực lượng xuống địa bàn giúp dân, lãnh đạo BĐBP thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Mặc cho nước cứ dâng, trời cứ mưa, chiếc ca nô chở đoàn công tác của Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng do Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP thành phố dẫn đầu vẫn xuôi về địa bàn của Đồn Biên phòng Bình Minh, Cửa Đại - nơi có hàng chục nghìn hộ dân bị ngập sâu. Chiếc ca nô chất đầy nhiều gói hàng cứu trợ để Đại tá Hoàng Văn Mẫn trao tận tay các gia đình bị cô lập.
Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Đà Nẵng thường xuyên có mặt tại khu vực ngập lụt Hòa Xuân, Điện Bàn để chỉ đạo công tác hỗ trợ người dân. Dưới cơn mưa tầm tã, anh cùng cán bộ, chiến sĩ ăn vội hộp cơm rồi tranh thủ di dời người dân, bởi nước mỗi lúc một lên cao. Ngày 30/10, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực Nhơn Thọ 2 (phường Hòa Xuân), Đại tá Nguyễn Hoài Nam nhận được tin có bệnh nhân bị rắn cắn và một người khác bị bệnh phổi, không thở được. Nhận thấy tình huống nguy kịch, Đại tá Nguyễn Hoài Nam đã cho xuồng chở bệnh nhân ra khỏi khu vực bị ngập, rồi dùng xe ô tô chở tới bệnh viện cấp cứu.
Không chỉ cử lực lượng hỗ trợ di dời người, tài sản của nhân dân, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm vào vùng ngập lũ, mà các đơn vị còn kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ bà con. Chỉ trong 4 ngày, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng đã kêu gọi, vận động và tiến hành hỗ trợ cho bà con lương thực, nước sạch, thuốc men, quần áo, vật dụng sinh hoạt, trị giá gần 3 tỷ đồng. Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng phối hợp với Hải quan Đà Nẵng và Công ty Đại Hải Trình hỗ trợ 5 tấn gạo cho người dân bị ngập lụt tại xã Thu Bồn. Trước đó, đơn vị cũng trao 2.000 suất quà cho người dân bị ngập lụt tại Hội An, Điện Bàn và Thăng An. Đồn Biên phòng Bình Minh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ BĐBP thành phố Đà Nẵng và các mạnh thường quân đã trao 2.000 chiếc bánh tét, 1.000 bịch lương khô và 35 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại các xã Thăng An, Thăng Trường, Đại Cường, Đại Quang và khu vực sạt lở đê Duy Nghĩa.
Đặc biệt, từ ngày 28/10, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng đã cử 5 cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn thiện nguyện duy trì 1 bếp ăn tại xã Điện Bàn Đông, nấu 3.000 suất ăn mỗi ngày để hỗ trợ lực lượng cứu hộ và bệnh nhân ở các bệnh viện bị chia cắt do mưa lũ tại các xã Điện Bàn, Duy Nghĩa, Đại Lộc. Những ngày qua, mưa lớn, lũ về, Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc bị cô lập, việc đi lại, ăn uống của bệnh nhân phụ thuộc vào chính quyền địa phương và các đoàn thiện nguyện.
Ông Pơ Loong Nhiêu (xã Đắc Pring) xúc động nói: “Trời mưa liên tục, nước dâng khắp nơi, tôi không biết phải mua cơm ở đâu vì còn phải uống thuốc. Thế nhưng, mấy ngày hôm nay, tôi không phải lo lắng nữa vì ngày nào cũng có đoàn của BĐBP đến phát cơm. Khi biết tôi ở Đắc Pring, BĐBP còn hỏi thăm, động viên và hẹn có dịp sẽ đến thăm nhà. Giờ đây, tôi và các bệnh nhân ở đây đều yên tâm điều trị, khi nào khỏi thì về”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh giúp nhân dân đắp bao cát ngăn lũ xói mòn móng nhà. Ảnh: Trúc Hà
Không chỉ các nam quân nhân mà những nữ quân nhân BĐBP cũng không ngại dầm mình dưới mưa để đi phát đồ cứu trợ cho dân. Thượng tá Trần Thị Kim Sinh (nhân viên văn thư) có chồng đang công tác tại Đồn Biên phòng Ga Ry - đơn vị xa xôi, khó khăn nhất của tuyến biên giới thành phố. Ngày cuối tuần, chị gửi con cho ông bà, tham gia cùng đoàn của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Đồn Biên phòng Bình Minh trao quà hỗ trợ bà con vùng ngập Thăng An, Thăng Trường. Khi thì ngồi thuyền, khi thì lội nước, một ngày thật vất vả, thế nhưng Thượng tá Trần Thị Kim Sinh lại nói: “Có là gì so với những gì bà con đang phải hứng chịu vì mưa lũ. Nhà ngập, đồ đạc hư hỏng, không biết những ngày tới sẽ ra sao. Các chị em trong hội cũng đang cố gắng bằng các mối quan hệ để vận động các mạnh thường quân ủng hộ vật chất gửi về cho bà con, mong rằng bà con có thêm động lực, điều kiện vực dậy sau lũ”.
Từ sáng 2/11, thành phố Đà Nẵng bắt đầu mưa to trở lại sau 1 ngày tạm ngớt. 4 thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2 tiếp tục xả nước điều tiết khiến mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn lại dâng cao, vượt mức báo động 3. Vậy là, một lần nữa, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Bình Minh lại cùng nhân dân chạy lũ mới, trong khi nhiều chỗ nước còn chưa kịp rút. Xã A Vương và Tây Giang – địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng A Nông có thể nói là địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất ở khu vực biên giới thành phố Đà Nẵng, bởi có tới 208 điểm sạt lở, nhiều nhà bị ngập, nhiều hộ dân phải di dời, nhiều thôn bị chia cắt, mất điện lưới, sóng điện thoại chập chờn. Sáng 2/11, Đồn Biên phòng A Nông phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng đội mưa, vượt núi mang theo 50 thùng mì tôm, 500kg gạo, 50 cái chăn, 50 cái áo ấm và nhu yếu phẩm khác để tiếp tế cho nhân dân thôn A têếp và thôn Đang bị cô lập. Do mưa lũ, 14 hộ/50 khẩu tại thôn A têếp có nhà bị sập hoàn toàn, nhưng Đồn Biên phòng A Nông và chính quyền địa phương chưa thể vào giúp người dân khắc phục bởi mưa vẫn rất lớn.
Trong 2 ngày 2 và 3/11, Đồn Biên phòng Ga Ry, Đồn Biên phòng Tr’hy cùng chính quyền địa phương sơ tán gần 300 nhân khẩu tại xã Hùng Sơn ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở. “Những ngày qua, đơn vị luôn duy trì lực lượng thường trực tại địa bàn để hỗ trợ người dân, khắc phục các đoạn đường bị sạt lở. Dự báo bão số 13 sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Với tinh thần "tính mạng, tài sản của nhân dân là trên hết", mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã xác định rõ trách nhiệm của bản thân, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ ứng cứu người dân” - Trung tá Lê Văn Thu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tr’hy cho biết.
Nhìn những việc đã làm, có thể thấy, giữa muôn vàn khó khăn do mưa lũ gây ra, người lính Biên phòng luôn là điểm tựa vững chắc của nhân dân khu vực biên giới thành phố Đà Nẵng.












