Hai lữ đoàn Ukraine thoát khỏi vòng vây, mặt trận Pokrovsk có sự thay đổi lớn
Khi quân Nga nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn! Hai lữ đoàn Ukraine đã thoát khỏi vòng vây của Nga ở thành phố Pokrovsk.

Thành phố Pokrovsk không còn quan trọng nữa! Các chuyên gia quân sự Ukraine tin rằng vai trò của thành phố này trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của Nga “đã hoàn thành”. Đối mặt với Quân đội Nga (RFAF) đông gấp nhiều lần, Quân đội Ukraine (AFU) nên bảo toàn lực lượng và nắm bắt cơ hội cuối cùng để rút ngay khỏi hai khu đô thị song sinh Pokrovsk và Myrnohrad.

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ rằng hơn 5.000 quân Ukraine đang bị bao vây tại khu vực Pokrovsk và Myrnohrad. Theo phân tích thông tin toàn diện, bên trong vòng vây thành phố Pokrovsk, còn sót lại bốn lữ đoàn chiến đấu của Quân đoàn số 7 AFU, nhưng con số chính xác vẫn chưa được xác định.

Bốn lữ đoàn của Quân đoàn 7 Ukraine bao gồm Lữ đoàn đổ bộ đường không 25, Lữ đoàn xung kích đường không 79, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 và Lữ đoàn Jäger 68. Lữ đoàn đổ bộ đường không 25 đang ở vị trí “bấp bênh” nhất, nằm ở phía đông nam khu đô thị Myrnohrad, xa nhất so với khoảng trống trong vòng vây, gần như không có hy vọng rút lui.

Lữ đoàn 155 nằm ở phía bắc khu vực thành phố của Pokrovsk, và Lữ đoàn xung kích đường không 79 nằm ở phía nam Myrnohrad; hai lữ đoàn này đang tiến gần đến điểm hội tụ, do áp lực từ cả phía bắc và phía nam của lực lượng Nga. Lữ đoàn Jäger 68 đang ở vị trí an toàn nhất, vì gần nhất với khoảng trống trong vòng vây.

Dư luận Ukraine đang so sánh tình hình hiện tại ở thành phố Pokrovsk với các trận chiến như Bakhmut, Avadivka và Ugledar. Chiến thuật rút lui qua "điểm nghẽn" sau khi thành phố bị bao vây một phần này, đã nhiều lần gây ra tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine.

Trong những ngày gần đây, truyền thông Ukraine lại một lần nữa đưa ra lập luận rằng "con người quan trọng hơn lãnh thổ", một tuyên bố thường được hiểu là dấu hiệu cho thấy AFU đang chuẩn bị rút khỏi thành phố. Chuyên gia quân sự Ukraine Sergei Flesh đã đăng một bài viết, kêu gọi Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine Đại tướng Oleksandr Syrskyi ra lệnh ngay lập tức rút khỏi Pokrovsk.

Trước diễn biến bất lợi trên nhiều mặt trận, tướng Syrskyi đã trực tiếp chỉ huy mặt trận tại trụ sở Tập đoàn quân số 7 ở Slovyanka, không xa về phía tây Pokrovsk, đích thân chỉ đạo cuộc phản công ở Pokrovsk và “mấu lồi Dobropolye”. Truyền thông Ukraine đưa tin, tướng Syrskyi đã tập hợp 20.000 quân tiếp viện tại phía bắc Pokrovsk, để tạo ra một “lỗ hổng” giữa khu đô thị Pokrovsk và thị trấn Rodinske.

Mục đích của ông là xoay chuyển tình hình tại hai khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad. Ít nhất, ông cũng muốn giúp hàng ngàn quân Ukraine bị mắc kẹt trong vòng vây ở hai khu đô thị này thoát ra an toàn. May mắn thay, vào đêm 30/10, hai lữ đoàn Ukraine đã thoát khỏi vòng vây Pokrovsk thành công.

Truyền thông Ukraine đưa tin vào sáng ngày 31/10, rằng tàn quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 32 của Ukraine đã rút lui thành công khỏi phía bắc Pokrovsk và hợp lực với Lữ đoàn Jäger số 68, vốn cũng đã thoát khỏi vòng vây và được triển khai cùng nhau tại Shevchenko.

Theo ghi nhận, là cuộc rút lui vào ban đêm của hai lữ đoàn (trong đó có Lữ đoàn bộ binh cơ giới 32 nằm ngoài khu vực vòng vây, ở phía bắc Pokrovsk) và hầu như không gặp phải sự kháng cự nào từ quân Nga; khi quân Nga nhận ra chuyện gì đang xảy ra, thì đã quá muộn.

Đáng chú ý là việc rút lui của Lữ đoàn cơ giới số 32 (không phòng thủ trong thành phố). Lữ đoàn này đã đưa ra quyết định tự hành động; sau khi chịu tổn thất nặng nề trước quân Nga, họ đã rút lui mà không được phép và không thông báo cho các đơn vị gần đó, dẫn trực tiếp đến việc Lữ đoàn đổ bộ đường không 25 bị quân Nga bao vây. Sau đó, tàn quân của Lữ đoàn 32 đã rút về phía tây cho đến khi họ thoát ra thành công vào tối ngày 30/10.

Tuy nhiên, thất bại của chiến dịch "giải cứu" nhằm phá vòng vây Pokrovsk, do Giám đốc cơ quan tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov tổ chức một cách vội vã, đã dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ tại Myrnohrad. Theo các nguồn tin Ukraine, quân đồn trú tại Myrnohrad đã đi theo vết xe đổ của Pokrovsk.

Kênh Rybar cho biết, quân Ukraine bắt đầu bỏ vị trí tại Myrnohrad và tìm cách rời khỏi thành phố mà không chờ lệnh rút quân. Nhất là khi lệnh rút quân sẽ không được đưa ra. Không ai tin vào lời hứa phá vòng vây của tướng Syrsky, nhất là khi tình hình ngày càng trở nên tồi tệ.

Bản thân Tướng Syrskyi đã kêu gọi các chỉ huy đơn vị, yêu cầu họ cầm cự thêm một tuần nữa, sau đó viện binh được cho là sẽ đến. Nhưng binh lính AFU ở Pokrovsk đã mất hết kiên nhẫn. Hiện tại, tướng Syrsky đang rút một số đơn vị khỏi khu vực Sumy và Kharkov, tái triển khai về Pokrovsk. Tuy nhiên, có nhiều nghi ngờ rằng điều này sẽ không mang lại hiệu quả.

Vào thời điểm này, Ukraine không chỉ lo lắng, mà thực sự lo sợ rằng việc binh lính bỏ chạy khỏi Pokrovsk và Myrnohrad sẽ dẫn đến sự sụp đổ của mặt trận ở khu vực Pokrovsk, kéo theo sự sụp đổ của các khu vực khác. Kiev thừa nhận rằng mặt trận hiện đang rất bấp bênh, và bất kỳ sự sụp đổ nào cũng có thể là khởi đầu của sự kết thúc. Nếu binh lính chạy trốn khỏi Pokrovsk, nó có thể gây ra một phản ứng dây chuyền. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).












