Bé 3 tuổi sống sót sau 65 giờ bị chôn vùi vì động đất

Gần 3 ngày sau trận động đất 7 độ, lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy bé gái 3 tuổi bị chôn vùi trong đống đổ nát ở thành phố Izmir.

Truyền thông địa phương đã ghi hình cô bé Elif Perinçek, 3 tuổi, được các nhân viên cứu hộ kéo ra khỏi đống đổ nát và đỡ lên cáng cấp cứu. Bé Elif được giải cứu thành công trong ngày 2/11, khoảng 65 giờ sau vụ động đất 7 độ.

Trước đó vào ngày 31/10, lực lượng cứu hộ đã giải cứu mẹ, hai chị gái và anh trai của Elif khỏi tòa nhà đổ sập song một trong những đứa trẻ đã qua đời.

“Nghìn lần tạ ơn Chúa. Chúng tôi đã đưa bé Elif bé nhỏ ra khỏi tòa chung cư”, ông Mehmet Gulluoglu, người đứng đầu cơ quan Quản lý Thảm họa Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), đăng trên Twitter.

 Cô bé Elif Perinçek, 3 tuổi, được giải cứu sau 65 giờ bị chôn vùi trong đống đổ nát. Ảnh: CNN.

Cô bé Elif Perinçek, 3 tuổi, được giải cứu sau 65 giờ bị chôn vùi trong đống đổ nát. Ảnh: CNN.

Sau khi mắc kẹt trong đống đổ nát khoảng 58 giờ đồng hồ, một bé gái khác là Idil Sirin, 14 tuổi, cũng được giải cứu hôm 2/11. Dù vậy, em gái 8 tuổi của Idil, bé Ipek Sirin, không may mắn sống sót, đài NTV đưa tin.

Thành phố Izmir có tổng cộng 994 người bị thương sau trận động đất, trong đó có 220 người vẫn đang được điều trị trong các bệnh viện. Theo CNN Turk, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm khoảng 20 người bị mắc kẹt trong các tòa nhà đổ sập.

Đến nay, có ít nhất 79 người đã thiệt mạng vì trận động đất tại thành phố Izmir. Đây là cơn địa chấn gây thương vong lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ trận động đất năm 2011 ở thành phố Van khiến hơn 500 người thiệt mạng. Trong tháng 1 năm nay, một trận động đất tại tỉnh Elazig cũng cướp đi sinh mạng của 41 người.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-3-tuoi-song-sot-sau-65-gio-bi-chon-vui-vi-dong-dat-post1148929.html