Bé Bình An và người mẹ ung thư giai đoạn cuối được xuất viện

Khi mới sinh bé nặng 1,5kg với nhiều nguy cơ nhưng sau 25 ngày chăm sóc tích cực, cân nặng của bé đã đạt được 2,4kg, đủ điều kiện sức khỏe để xuất viện.

Sáng nay (15/7), Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tiến hành làm thủ tục ra viện cho bé Bình An - con trai sản phụ Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, ở Lý Nhân, Hà Nam) mắc ung thư giai đoạn cuối nhưng vẫn quyết giữ thai.

TS.BS Lê Minh Trác - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, hiện sức khỏe của bé tốt, bé nặng 2,4kg, không phải sử dụng thêm thuốc điều trị, ngoại trừ bổ sung vitamin và vi chất.

Bé tự thở được, ổn định, tăng cân, tự bí, phản xạ sơ sinh bình thường, không có bất thường về thần kinh hay thị giác. Thể trạng hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện có thể ra viện để về với gia đình.

Theo BS Trác, dù người mẹ mang thai phải điều trị ung thư bằng hóa chất nhưng khi chào đời, tình trạng sức khỏe của bé Đỗ Bình An khá ổn định, không có bất thường dù người mẹ điều trị hóa chất. Chỉ có điều khi được đưa đến bệnh viện, bé Bình An không tự thở, phải có máy hỗ trợ và phù do sinh non… Bé Bình An cũng khóc ngay khi được sinh ra dù tuổi thai chỉ mới 31 tuần. Trọng lượng bé sơ sinh tương ứng với tuổi thai của bé.

 Niềm hạnh phúc của người mẹ khi đón con yêu cùng trở về nhà.

Niềm hạnh phúc của người mẹ khi đón con yêu cùng trở về nhà.

Nói về trường hợp này, PGS.TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người trực tiếp thực hiện ca mổ chia sẻ: “Nhìn sản phụ phải ngồi nghiêng, cúi người để thở, tôi cảm thấy dường như sự sống của chị rất mong manh có thể đi bất cứ lúc nào nhưng vẫn cố gắng gượng sức lực ít ỏi cuối cùng để đón con chào đời. Tình mẫu tử thiêng liêng ấy khiến ekip phẫu thuật không ai giấu được sự thương cảm, xót xa đến nghẹn ngào".

Sau gần 2 tháng chào đời, bằng nghị lực phi thường của mẹ và con, cùng sự chăm sóc của các bác sĩ, sản phụ Nguyễn Thị Liên đón bé Bình An ra viện với sức khỏe tốt.

“Ban đầu, chúng tôi chỉ cố gắng để 2 mẹ con được gặp nhau là đã mừng lắm rồi. Nhưng thật sự không thể tin được, giờ người mẹ đã có thể xuất viện về nhà cùng Bình An. Đây là kết quả ngoài sức tưởng tượng của sự chống chọi của người phụ nữ, sự vươn lên của đứa trẻ, sự tiến bộ chăm sóc tuyệt vời của ngành y”, BS Cường nói.

Trong giây phút được đón con trở về trong vòng tay cha mẹ, anh Hùng, chị Liên là cha mẹ của bé Bình An đã xúc động và gửi lời cảm ơn tập thể bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

"Không biết nói gì để bày tỏ lòng biết ơn của em đến các y bác sĩ của bệnh viện. Các bác sĩ đã sinh ra 2 mẹ con em lần nữa, đã cho em thêm động lực để cố gắng mỗi ngày vì con", chị Liên xúc động nói.

 Câu chuyện sản phụ từ chối điều trị, nhường sự sống cho con gây xúc động mạnh thời gian qua.

Câu chuyện sản phụ từ chối điều trị, nhường sự sống cho con gây xúc động mạnh thời gian qua.

Trước đó, câu chuyện về chị Nguyễn Thị Liên - sản phụ bị ung thư giai đoạn cuối, từ chối chữa trị để giữ lại đứa con bé bỏng của mình khiến hàng triệu trái tim xúc động.

Mang thai đến tháng thứ 4 thì phát hiện bị ung thư vú, chị Liên vẫn quyết tâm giữ lại thai nhi, chịu đau đớn và suy kiệt dần để bé chào đời an toàn. Chiều 22/5, bé trai Đỗ Bình An mới 31 tuần thai đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ với sự hỗ trợ của gần 20 bác sĩ đầu ngành 3 Bệnh viện K, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Do sinh non, thể trạng yếu, lại nặng có 1,6kg nên bé Bình An được chuyển sang chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Còn chị Liên, tiếp tục điều trị bệnh ung thư tại Bệnh viện K.

Thảo Nguyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/suc-khoe/be-binh-an-va-nguoi-me-ung-thu-giai-doan-cuoi-duoc-xuat-vien-305844.html