Bé gái 2 tuổi chỉ chạy nhảy, khóc cười thôi mà đã hút 360 triệu lượt xem, ai cũng 'tan chảy' vì quá đáng yêu

Một đoạn video ngắn ghi lại cảnh sinh hoạt hằng ngày của bé gái 2 tuổi tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã trở thành hiện tượng mạng xã hội, thu hút tới 360 triệu lượt xem, hơn 41 triệu lượt thích và 210.000 bình luận. Điều đặc biệt khiến clip này lan tỏa mạnh mẽ không chỉ nằm ở sự đáng yêu của nhân vật chính, mà còn ở góc quay hiếm thấy: 'góc nhìn đôi mắt muỗi'.

Theo Dute News, đoạn video được người mẹ họ Lý chia sẻ lần đầu hồi tháng 4. Thay vì quay con từ góc máy thông thường, chị đã gắn một chiếc camera mini lên vành mũ của bé, tạo ra khung hình mà đôi mắt của em chiếm phần lớn màn ảnh. Chính vì vậy, cư dân mạng gọi đây là “góc nhìn muỗi” – như thể đang nhìn thế giới qua đôi mắt bé nhỏ.

Trong đoạn clip, cô bé có biệt danh Mộng Mộng hồn nhiên chạy nhảy trong công viên, vừa ăn vặt vừa cười khúc khích. Có lúc em vấp ngã trên bậc thang, bật khóc nức nở, rồi lại vui vẻ khi được bố mẹ bế lên vỗ về. Những chi tiết giản dị này lại chạm đến trái tim hàng triệu khán giả.

Những chi tiết giản dị này lại chạm đến trái tim hàng triệu khán giả. Ảnh: SCMP/Douyin

Những chi tiết giản dị này lại chạm đến trái tim hàng triệu khán giả. Ảnh: SCMP/Douyin

“Đây chắc chắn là video dễ thương nhất trên thế giới”, một bình luận nổi bật viết. Một khán giả khác thì bày tỏ: “Xem xong tôi chỉ muốn làm bố ngay lập tức”.

Sau khi được hãng máy quay Yingshi (Trung Quốc) chia sẻ lại trên Instagram, đoạn video đã bùng nổ với 360 triệu lượt xem toàn cầu. Trên nền tảng video ngắn trong nước, clip cũng nhận về 660.000 lượt thích và gần 30.000 bình luận yêu thương.

Một cư dân mạng thắc mắc: “Ai nghĩ ra góc quay này vậy? Thật sự quá dễ thương!”. Người khác thì hài hước: “Chắc đây là quảng cáo trá hình kêu gọi chúng ta mau lập gia đình”.

Sức hút từ clip còn khiến nhiều chương trình thiếu nhi quốc tế ngỏ lời mời bé gái tham gia, nhưng gia đình đều từ chối.

Dù nhận được nhiều lời mời từ nước ngoài, người mẹ cho biết gia đình không muốn khai thác hình ảnh con gái để thương mại hóa. Ảnh: Douyin

Dù nhận được nhiều lời mời từ nước ngoài, người mẹ cho biết gia đình không muốn khai thác hình ảnh con gái để thương mại hóa. Ảnh: Douyin

Chia sẻ với truyền thông, mẹ bé gái cho biết chị bất ngờ trước sự lan tỏa ngoài mong đợi của đoạn clip.

“Tôi tin rằng video đã chạm đến trái tim nhiều người bởi nó ghi lại những khoảnh khắc chân thật, trong sáng của con gái khi chạy nhảy, khóc và cười. Chính sự hồn nhiên ấy đã gợi lại ký ức tuổi thơ cho mọi người”, chị nói.

Dù nhận được nhiều lời mời từ nước ngoài, người mẹ cho biết gia đình không muốn khai thác hình ảnh con gái để thương mại hóa. “Điều chúng tôi mong muốn bây giờ chỉ là con ăn ngon, ngủ yên. Trẻ con lớn rất nhanh, tôi sẽ tiếp tục ghi lại và chia sẻ thêm những đoạn video của con như một cách lưu giữ kỷ niệm”.

Ngọc Bảo (Theo SCMP)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/be-gai-2-tuoi-chi-chay-nhay-khoc-cuoi-thoi-ma-da-hut-360-trieu-luot-xem-ai-cung-tan-chay-vi-qua-dang-yeu-23769.html