Bé gái 7 tuổi xếp hàng, cầm hoa trắng tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bé Dương San (7 tuổi) cầm cành hoa trắng, lặng lẽ hòa dòng người xếp hàng chờ vào nhà tang lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiều nay, trong dòng người lặng lẽ chờ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bé Dương San (7 tuổi, ở phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) mặc đồng phục gọn gàng, tay cầm bông hoa trắng, mắt hướng về Nhà tang lễ Quốc gia.

Bé Dương San cùng bà và mẹ có mặt ở nhà tang lễ từ trưa để xếp hàng. Dù thời tiết nóng nực, mồ hôi nhễ nhại, bé gái vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ.

Bé Dương San cùng mẹ và bà đứng đợi đến giờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bé Dương San cùng mẹ và bà đứng đợi đến giờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thường ngày San được nghe bà nội và mẹ kể về Tổng Bí thư với nhiều câu chuyện giản dị, ý nghĩa. Bà nội cho biết, qua hình ảnh Tổng Bí thư đáng kính, bà muốn giáo dục cho cháu gái lòng biết ơn, đạo đức, lối sống.

Hòa vào dòng người xếp hàng đoạn giao giữa đường Trần Hưng Đạo và Trần Thánh Tông, Nguyễn Sinh Quân (22 tuổi, ở huyện Đan Phượng) liên tục lau mồ hôi, ánh mắt không rời lối vào nhà tang lễ.

Vốn là người yêu thích tìm hiểu các vấn đề về chính trị, xã hội, lịch sử, Quân luôn kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bởi ông là người lãnh đạo kiệt xuất với nhiều công lao lớn với đất nước. Đi cùng Quân còn có mẹ và cô.

Nguyễn Sinh Quân (22 tuổi) học được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đức tính liêm khiết, ngay thẳng.

Nguyễn Sinh Quân (22 tuổi) học được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đức tính liêm khiết, ngay thẳng.

“Là người trẻ, em học được nhiều điều từ bác Trọng, đặc biệt là đức tính liêm khiết, ngay thẳng”, Nguyễn Sinh Quân nói.

Có mặt tại đường Trần Thánh Tông lúc 14h, Thủy Tiên (sinh viên Học viện Quản lý Giáo dục) cho biết, dù có việc riêng phải đi Thanh Hóa nhưng ngay trong đêm 25/7, Tiên đã trở về Hà Nội để kịp xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Gia đình Tiên có thói quen xem thời sự, vì vậy từ những năm tháng còn đi học, Tiên cảm thấy rất thân quen với hình ảnh, câu chuyện của Tổng Bí thư.

“Em nhớ mãi lời bác Trọng từng nói 'Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản!'. Em cũng đang phấn đấu trở thành đảng viên học tập, noi gương Tổng Bí thư”, nữ sinh chia sẻ.

Chị Huyền cùng chồng, con từ Ninh Bình lên Hà Nội để tiễn biệt Tổng Bí thư.

Chị Huyền cùng chồng, con từ Ninh Bình lên Hà Nội để tiễn biệt Tổng Bí thư.

Cùng chồng đi xe lên Hà Nội từ sáng, chị Đinh Thị Bình (SN 1972, Ninh Bình) cho hay, bản thân rất kính phục Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chị Bình tìm đọc thông tin về lễ Quốc tang từ nhiều ngày trước, mong có cơ hội được thắp nén nhang lên lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Bà lão 77 tuổi bắt xe từ Hà Nam lên Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Minh Tuệ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/be-gai-7-tuoi-xep-hang-cam-hoa-trang-tien-biet-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ar885465.html