Bé gái 9 tuổi nhặt được 'báu vật' 4,5 tỷ năm tuổi, cả gia đình sốc nặng

Phát hiện của bé gái khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Một buổi dạo biển tưởng chừng bình thường đã trở thành khoảnh khắc không thể quên với Ariana Church, bé gái 9 tuổi sống tại thị trấn ven biển Penarth (xứ Wales, Anh), khi em tình cờ nhặt được một mảnh thiên thạch có niên đại lên tới 4,5 tỷ năm - già hơn cả hành tinh chúng ta.

Theo đó, Ariana Church phát hiện "viên đá đặc biệt" trong chuyến đi dạo cùng em gái 7 tuổi Leyla, mẹ Hayley (39 tuổi) và bà Marion tại khu vực cầu cảng Penarth. Thoạt nhìn, nó không có gì nổi bật, chỉ to cỡ một quả bóng tennis nhưng lại nặng bất thường. "Bất kỳ ai khác có lẽ đã bỏ qua nó, nhưng Ariana thì không", anh Matt Church (40 tuổi), bố của Ariana, chia sẻ. "Con bé vốn rất thích sưu tầm những thứ trên bãi biển từ thủy tinh biển, hóa thạch, cho đến cả việc nhặt rác".

Mẹ của Ariana, chị Hayley, cho biết viên đá còn có mùi "kim loại" khá lạ. Điều đó càng khiến cả gia đình tò mò, dù ban đầu họ vẫn chưa nghĩ đây là một phát hiện mang tầm vóc khoa học.

Tại nhà, Ariana thử dùng Google Lens để nhận diện vật thể. Kết quả hiện lên: thiên thạch. Tuy nhiên, cả gia đình ban đầu chỉ cười và cho rằng AI đã nhầm lẫn. "Chúng tôi nghĩ đó chỉ là một lỗi nhận diện", anh Matt kể lại. "Nhưng Ariana vẫn giữ viên đá trong hộp kho báu của mình, như một món đồ đặc biệt".

Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi một người bạn của gia đình - một nhà địa chất ghé thăm và xem xét viên đá. Sau khi mang mẫu vật đi phân tích trong phòng thí nghiệm, kết luận được đưa ra: đó là một thiên thạch cực hiếm, thuộc loại "Ferrous Iron Aerolite", có niên đại khoảng 4,5 tỷ năm. "Các chuyên gia nói với chúng tôi rằng đây có thể là thứ cổ xưa nhất mà con người từng cầm trên tay", anh Matt cho biết.

Để kiểm tra cấu trúc, thiên thạch được cắt làm đôi. Bên trong lộ ra những tinh thể nhỏ ánh vàng, hình thành qua hàng tỷ năm trong không gian. Theo các nhà khoa học, mảnh thiên thạch này có nguồn gốc từ hệ Mặt Trời sơ khai, thậm chí còn “già” hơn cả đại dương, khủng long và chính Trái Đất. "Khi giải thích cho trẻ con, chúng tôi nói rằng nó còn cổ hơn cả hành tinh của chúng ta", anh Matt nói.

Sau phát hiện chấn động, Ariana nhanh chóng trở thành "người nổi tiếng" tại trường. Cô bé thậm chí còn có một buổi chia sẻ trong giờ chào cờ, kể cho bạn bè về hành trình tìm thấy thiên thạch. "Con không thể tin là mình đã tìm được thứ có thể từng là một phần của một hành tinh không còn tồn tại nữa", Ariana hào hứng nói. "Giờ con còn mang theo bút để ký tặng bạn bè ở trường!".

Bà Marion, bà của Ariana, cho rằng phát hiện này mang đến một thông điệp mạnh mẽ: khuyến khích trẻ em rời xa màn hình và ra ngoài khám phá thế giới xung quanh. "Chúng ta cần để trẻ em ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh và chú ý đến những điều đang ở ngay trước mắt", bà nói.

Anh Matt cũng đồng tình: "Nếu chỉ dán mắt vào màn hình chơi game, bạn sẽ không có cơ hội tìm thấy những điều kỳ diệu như thế này".

Hiện tại, mảnh thiên thạch quý giá vẫn được Ariana cất giữ trong chiếc “hộp kho báu” của mình tại nhà - nơi em xem như nguồn cảm hứng cho trí tưởng tượng và niềm đam mê khám phá. Từ một viên đá tưởng chừng vô tri trên bãi biển, phát hiện của cô bé 9 tuổi đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng, nhắc nhở rằng những điều phi thường đôi khi lại bắt đầu từ sự tò mò rất đỗi trẻ thơ.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/be-gai-9-tuoi-nhat-duoc-bau-vat-4-5-ty-nam-tuoi-ca-gia-dinh-soc-202601291611575775.html