Bé gái không có tóc ở Anh trở thành người mẫu nhí

Căn bệnh lạ khiến Niamh Lewis không thể mọc lại tóc từ năm 5 tuổi. Nhưng cô bé luôn tự tin, lạc quan và truyền năng lượng tích cực tới mọi người.

Theo NY Post, cô bé 8 tuổi ở South Wales, Anh, mắc chứng rối loạn tự miễn. Chứng bệnh này khiến tóc của Niamh Lewis rụng dần và không thể mọc lại từ khi em 5 tuổi. Cô bé cũng không có lông mày, lông mi. Chỉ 4 tháng sau khi những búi tóc đầu tiên rụng xuống, mái tóc vàng óng mượt của Niamh đã biến mất hoàn toàn.

Amy, 43 tuổi, mẹ của em, đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thể cứu vãn tình hình. Nhưng bất chấp vẻ ngoài khác lạ, Niamh vẫn rất tự tin và lạc quan.

“Con bé tự tin với làn da và trở thành nguồn cảm hứng cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ nói với con về chứng rụng tóc, hoàn toàn không đề cập những chuyện như sống chết hay đau khổ”, Amy tâm sự.

Mái tóc vàng óng trước đây của Niamh. Ảnh: NY Post.

Mái tóc vàng óng trước đây của Niamh. Ảnh: NY Post.

Năng lượng tích cực của Niamh đã đánh thức bà mẹ. Amy cho con gái tham gia nhiều lớp đào tạo người mẫu. Vẻ ngoài đáng yêu, nụ cười luôn ở trên môi đã giúp Niamh có hợp đồng biểu diễn đầu tiên.

“Niamh thực sự thích làm người mẫu và không bao giờ đánh mất sự tự tin trước ống kính. Tôi muốn chứng bệnh gây rụng tóc của con được nhiều người biết đến và quan tâm”, bà mẹ nói.

Các rối loạn tự miễn thường phổ biến với nữ giới, tỷ lệ mắc phải của nam và nữ là 2:1, theo báo cáo công bố gần đây trên tạp chí Cureus.

Nhưng trải nghiệm của cô bé với chứng rụng tóc không phải lúc nào cũng tích cực. Ở trường, Niamh thường bị bạn bè bắt nạt hay chịu ánh nhìn chằm chằm của nhiều người lạ trên đường.

“Bọn trẻ gọi con tôi là ‘đồ hói’, nhiều bạn nữ cũng không chịu chơi chung với Niamh. Bất kỳ nơi nào chúng tôi tới, nhiều người sẽ nhìn chằm chằm vào con. Họ nghĩ Niamh bị ung thư hoặc mắc bệnh nan y”, Amy tâm sự.

Sự tự tin của Niamh đã thu hút một số công ty quản lý người mẫu và cô bé có hợp đồng đầu tiên. Ảnh: NY Post.

Sự tự tin của Niamh đã thu hút một số công ty quản lý người mẫu và cô bé có hợp đồng đầu tiên. Ảnh: NY Post.

Giờ đây, Niamh đã đủ lớn để hiểu về tình trạng sức khỏe của mình. Người mẹ khá lo lắng con gái sẽ bị ảnh hưởng vì phản ứng tiêu cực của người xung quanh. Nhưng không hẳn tất cả đều là tiêu cực. Thỉnh thoảng, những cái ôm hay chiếc kẹo ngọt đồng cảm khiến cô bé 8 tuổi thêm ấm áp.

Khi biết về bệnh của con, Amy đã dành nhiều thời gian tìm hiểu và kết nối với những đứa trẻ gặp tình trạng tương tự. Bà mẹ hy vọng điều đó sẽ giúp con bớt cô đơn, lạc lõng, được đồng cảm nhiều hơn.

Cô nhận được một bộ tóc giả từ tổ chức từ thiện Little Princess Trust. Nhưng Niamh đã từ chối đội tóc giả. Cô bé muốn sống thật với ngoại hình vốn có của mình.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-gai-khong-co-toc-o-anh-tro-thanh-nguoi-mau-nhi-post1301624.html