Bé gái kiếm bộn tiền vì quá xinh, bà ngoại dẫn đi tiêm thuốc ức chế tăng trưởng và cái kết khi trưởng thành
Từ lâu, cha mẹ luôn đặt lên vai con những kỳ vọng lớn lao, mong muốn chúng thành đạt và đạt được những thành tựu phi thường. Tâm lý 'mong con trai thành Rồng, con gái thành Phượng Hoàng' đã trở thành một khía cạnh không thể thiếu trong tâm trí mỗi bậc phụ huynh, không có ngoại lệ.
Trong khi một số bậc phụ huynh chỉ mong con cái có được cuộc sống an toàn và hạnh phúc, coi đó là kỳ vọng lớn nhất, thì không ít người lại nhìn nhận con cái như một nguồn tài chính, một "máy ATM" hay công cụ kiếm tiền.
Các ngôi sao nhí trong ngành giải trí thường bị cha mẹ đưa ra trước ống kính từ khi còn rất nhỏ. Họ phải lớn lên dưới ánh đèn sân khấu, đối mặt với những áp lực và khó khăn của thế giới người lớn ngay từ sớm. Một số phụ huynh lại quá cần tiền đến nỗi sử dụng những biện pháp tàn nhẫn để đạt được mục tiêu, khiến người ta khó mà tin nổi. Những hành động cực đoan như dùng thuốc ức chế tăng trưởng thậm chí có thể còn tệ hơn.
Arale Thôi Nhã Hàm: 3 tuổi phải kiếm tiền nuôi em
Arale Thôi Nhã Hàm sinh năm 2012 đáng lẽ được sống trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, tận hưởng tuổi thơ ngây thơ, nhưng số phận đã bắt cô bé gánh chịu gánh nặng cuộc sống quá sớm.


Tuổi thơ của Arale gần như hoàn toàn bị chi phối bởi kỳ vọng và sự sắp xếp của cha mẹ. Từ năm 3 tuổi, cô bé đã được định hình thành một ngôi sao nhí, tham gia các buổi trình diễn thời trang và chụp ảnh quảng cáo. Cuộc sống của cô bé trở nên bận rộn và căng thẳng.
Trong một chương trình, người tổ chức đã lên kế hoạch cho một thử thách mô phỏng cuộc sống gia đình, nơi các em nhỏ phải hoàn thành một loạt công việc nhà tẻ nhạt dưới sự hướng dẫn của "bố".
Trong khi những đứa trẻ khác cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, Arale bỗng dừng lại, nước mắt lấp lánh trên mắt. Cô bé không kìm được lòng mình, thổ lộ: "Mẹ em có một em trai, em rất muốn kiếm tiền để chăm sóc em ấy." Dù chỉ là một đứa trẻ, đôi mắt sáng của cô lại lấp lánh sự trưởng thành và mạnh mẽ vượt xa tuổi tác.

Cảm xúc chân thật của Arale khiến nhiều người bật cười, nhưng bên dưới tiếng cười ấy là nỗi đau thương và lo lắng cho số phận của cô bé. Một nguồn tin đã tiết lộ rằng cha mẹ Arale đã sắp xếp cho cô bé tham gia chương trình để trang trải chi phí sinh hoạt cho em trai.
Cô bé thường xuyên phải quay phim vào đêm khuya, treo mình trên dây và thực hiện những cảnh quay mưa, những điều này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.



Có những lúc, vì quá mệt mỏi, Arale chán ăn, thậm chí khó nuốt, chỉ có thể nằm trên bàn thiếp đi. Những cảnh tượng như vậy khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy đau lòng.
Hiện tại, Arale vẫn tích cực hoạt động trước công chúng, xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ, những bữa tiệc hoành tráng và các sự kiện trên nền tảng số. Gần đây, cô bé đã chia sẻ những bức ảnh của mình trên mạng xã hội, kết nối với người hâm mộ.

Arale, ở tuổi 12 trưởng thành và vững vàng hơn, mang đến cho người khác cảm giác vượt xa tuổi tác. Giờ đây, cô đã lớn thành một thiếu nữ và không ai biết liệu khối lượng công việc của cô bé có giảm bớt hay không.
Kỷ Bảo Như: Bị bà ngoại tiêm thuốc ức chế tăng trưởng để kiếm tiền
Trong khi những đứa trẻ 5 tuổi khác tận hưởng thời gian vui chơi vô tư mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, hoàn cảnh của Kỷ Bảo Như lại hoàn toàn khác biệt. Ngay từ nhỏ, cô bé đã phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề không phù hợp với độ tuổi của mình, khi bà ngoại đưa cô vào phi hành đoàn.

Theo thông tin từ tờ People's Daily Online, một báo cáo được công bố vào ngày 9/3/2015 cho biết: "Ngôi sao nhí số 1 Đài Loan Kỷ Bảo Như: Để giữ được vẻ ngoài trẻ thơ, gia đình đã yêu cầu cô bé tiêm 'thuốc ức chế tăng trưởng'."
Kỷ Bảo Như đã tham gia quay hơn 200 bộ phim truyền hình, hàng chục phim điện ảnh, phát hành 4 album nhạc... Cô bé từng gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ khuôn mặt trẻ trung, xinh xắn, khả năng thể hiện cảm xúc sâu sắc và giọng hát ngọt ngào diễn tả những cảm xúc nội tâm.
Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang là những nỗi đau và nước mắt. Khi những đứa trẻ khác được cha mẹ cưng chiều, Kỷ Bảo Như đã dấn thân vào con đường nghệ thuật đầy gian nan.

Gia đình cô coi cô bé như một nguồn thu nhập và lợi dụng danh tiếng của cô để trục lợi. Khi mới 13 tuổi, để giữ hình ảnh ngây thơ, bà ngoại đã quyết định đưa cô bé đến bệnh viện để tiêm thuốc ức chế tăng trưởng, khiến cô bé mãi mãi chỉ cao 1,49 mét, không thể phát triển tự nhiên như những đứa trẻ khác.
Dù sự nghiệp của Kỷ Bảo Như đạt được nhiều thành tựu nhưng cuộc sống gia đình lại đầy hỗn loạn.

Bảo Như từng kết hôn nhưng chồng qua đời sớm, thế giới của cô sụp đổ, và nỗi đau càng tăng lên khi con trai cả mắc bệnh, còn con trai út nghiện ngập. Đặc biệt, cô đã phải tự tay đưa con trai nghiện vào tù, một nỗi tuyệt vọng không thể nào diễn tả.
Dù bị đẩy đến bờ vực tuyệt vọng, Kỷ Bảo Như đã nhiều lần cố gắng tự tử nhưng đều thất bại. Cuối cùng, Bảo Như đã vượt qua nỗi đau bằng ý chí kiên cường và tìm lại tình yêu cho cuộc sống.
Giờ đây, dù đã ngoài 60 tuổi, Bảo Như vẫn nhiệt tình cống hiến cho công tác xã hội, dùng kinh nghiệm và sức lực để giúp đỡ người khác.
Cha mẹ ham "hư vinh", con cái hỏng một cuộc đời
Khác xa với vẻ ngoài lung linh trên phim, những đứa trẻ không chỉ là những ngôi sao sáng, mà còn là nạn nhân của sự theo đuổi vật chất thái quá từ cha mẹ, những người đã xem con cái như công cụ kiếm tiền. Quá trình trưởng thành của trẻ bị xói mòn bởi những mục đích thực dụng, điều này thật đáng tiếc.
Những bậc cha mẹ này dường như bị thúc đẩy bởi tham vọng mà quên mất mục đích ban đầu của việc làm cha mẹ. Họ không còn quan tâm đến việc con cái có hạnh phúc và khỏe mạnh hay không, và không lắng nghe tiếng nói cũng như mong muốn bên trong của trẻ. Họ chỉ chú trọng đến vinh quang và sự giàu có mà con cái có thể mang lại, coi trẻ em như một "cây tiền thần kỳ", chỉ cần rung lắc là có thể thu về lợi nhuận.
Hãy tưởng tượng những đứa trẻ này bị yêu cầu thể hiện sự trưởng thành và điềm tĩnh không phù hợp với độ tuổi trước ống kính, ánh mắt chúng lộ rõ vẻ bối rối và bất lực. Có thể chúng không hiểu tại sao mình phải làm vậy, nhưng vẫn buộc phải chấp nhận thực tế này. Hoàn cảnh này thật đau lòng, và tôi hy vọng chúng ta có thể quan tâm và thấu hiểu các em hơn, để các em có thể lớn lên một cách hạnh phúc và tự do.
Lẽ ra các em phải được tận hưởng tuổi thơ dưới sự chăm sóc của cha mẹ, vui chơi cùng bạn bè, nhưng thực tế lại đặt các em dưới ánh đèn sân khấu, dưới sự soi mói và phán xét của vô số người lạ. Một tuổi thơ như vậy chắc chắn đầy rẫy những u uất và buồn bã.
Có lẽ những bậc cha mẹ này, trong quá khứ, cũng từng có những giấc mơ tươi đẹp và viễn cảnh sâu sắc dành cho con cái. Tuy nhiên, theo thời gian, sự hối hả của xã hội và chủ nghĩa thực dụng đã bào mòn trái tim họ, khiến họ trở nên thờ ơ và chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân.
Họ dường như đã quên rằng, với tư cách là cha mẹ, trách nhiệm cốt lõi nhất là truyền đạt tình yêu thương và sự chăm sóc vô bờ bến cho con cái, chứ không chỉ xem chúng như công cụ để kiếm lợi nhuận. Sự phát triển của con cái cần sự đồng hành và quan tâm của chúng ta, không chỉ đơn thuần là theo đuổi lợi ích vật chất.
Họ có thể nghĩ rằng mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc sống, nhưng thực tế, họ đã lặng lẽ rơi xuống vực thẳm. Không gì quý giá bằng tình cảm gia đình, và hạnh phúc của con cái mới là điều quan trọng nhất.
Những bậc cha mẹ như vậy thật đáng thương! Trong suy nghĩ của họ, có thể họ đã có được mọi thứ mình hằng mong ước, nhưng họ không nhận ra rằng trong quá trình theo đuổi thành tựu vật chất, sợi dây liên kết tình cảm vô giá giữa họ và con cái đã âm thầm tan vỡ.
Câu chuyện của họ đã khiến nhiều bậc phụ huynh phải suy ngẫm sâu sắc về việc liệu tuổi thơ ngây thơ của trẻ có nên bị xâm phạm và xáo trộn bởi sự phức tạp của thế giới người lớn hay không. Liệu chúng ta có nên trân trọng và bảo vệ tuổi thơ vô tư của trẻ hơn nữa, tránh để trẻ tiếp xúc và chịu đựng áp lực, rắc rối của thế giới người lớn quá sớm?