Bé gái mất tích khi đem đồ ăn cho mẹ, được tìm thấy tại địa điểm không ngờ

Bé gái mất tích khiến người thân vô cùng lo lắng.

Chiều ngày 5 tháng 3, vào lúc 16h30, Hiệp hội cứu hộ Sawang Boonchuay Luea tại tỉnh Trat đã nhận được tin báo khẩn cấp về một trường hợp trẻ mất tích. Gia đình của bé gái, là người Campuchia đang sinh sống tại khu vực Suan Jin Di, huyện Mueang, đã tìm kiếm sự trợ giúp sau khi mọi nỗ lực tìm con đều không có kết quả.

Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát Khao Saming, người cha của bé, anh Ninn, 31 tuổi, đã trình báo vụ việc. Anh cho biết sáng hôm đó, cả gia đình gồm anh, vợ và con gái Lieab cùng nhau rời khỏi nhà để đến vườn cây ăn quả làm việc như thường lệ. Mỗi người làm việc ở một khu vực khác nhau trong trang trại. Đến khoảng 8 giờ sáng, anh bảo con gái mang thức ăn đến cho mẹ. Không lâu sau, vào 8 giờ 19 phút, vợ anh nhắn tin báo rằng cô bé đang trên đường trở về. Thế nhưng, hơn nửa giờ trôi qua, Lieab vẫn chưa xuất hiện.

Lo lắng vì sự biến mất bất thường của con gái, cả gia đình lập tức ngừng công việc để đi tìm kiếm. Họ nhờ sự trợ giúp của những người xung quanh nhưng vẫn không có bất kỳ dấu vết nào về tung tích của Lieab. Trước tình thế cấp bách, gia đình quyết định báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ.

Sau khi nhận được tin, cảnh sát cùng với nhân viên cứu hộ và người dân địa phương nhanh chóng tổ chức một cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Cuộc truy tìm kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ, với nhiều người tham gia rà soát từng góc khuất trong khu rừng rộng lớn bao quanh khu vực sinh sống của gia đình bé gái.

Cuối cùng, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy Lieab trong tình trạng kiệt sức và bất tỉnh dưới một cây cao su. Cô bé vẫn còn thở nhưng vô cùng yếu ớt. Ngay lập tức, đội cứu hộ tiến hành sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển em đến Bệnh viện Khao Saming để tiếp tục điều trị. Theo nguồn tin từ KhaoSod, tình trạng của Lieab đã dần ổn định sau khi được chăm sóc y tế.

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ rằng cô bé có thể đã bị lạc trong rừng thay vì trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc hay hành vi xấu khác. Điều này dựa trên thực tế là gia đình Lieab mới chuyển đến khu vực này được khoảng ba tháng, chưa quen thuộc địa hình rộng lớn và rậm rạp của khu rừng.

Trước đó, đã có một số trường hợp trẻ nhỏ mất tích tại các khu vực rừng ở Thái Lan với nhiều tình tiết bí ẩn. Năm ngoái, vào ngày 24 tháng 9, một cậu bé sáu tuổi mất tích và được tìm thấy theo cách đầy kỳ lạ. Cậu bé xuất hiện bên trong một bao phân bón gần chuồng trại của nhà hàng xóm, chỉ cách nhà bà ngoại mình khoảng 30 mét. Điều đáng chú ý là sự kiện này có nhiều điểm tương đồng với một trải nghiệm kỳ lạ mà mẹ của cậu bé đã từng gặp khi còn nhỏ.

Vụ việc của Lieab tuy không có yếu tố siêu nhiên nhưng vẫn là một hồi chuông cảnh báo cho các gia đình có con nhỏ sinh sống gần rừng núi hoặc khu vực hoang vắng. Dù may mắn được tìm thấy kịp thời, cô bé đã phải trải qua nhiều giờ đồng hồ đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sự hoảng loạn khi bị lạc giữa thiên nhiên rộng lớn.

Hiện tại, cảnh sát địa phương tiếp tục điều tra để xác minh chính xác nguyên nhân vụ việc cũng như đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn cho cư dân, đặc biệt là trẻ nhỏ, tránh những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/be-gai-mat-tich-khi-dem-do-an-cho-me-tim-thay-tai-dia-diem-khong-ngo-202503061628553609.html