Bé gái sau song sắt: 'Cháu muốn đi học để làm cảnh sát'

Chia sẻ về niềm vui sắp được đến trường ánh mắt Khánh Vy sáng lên đầy xúc động: 'Tháng 9 này cháu sẽ được đi học, ước mơ của cháu là làm cảnh sát'.

Trong ngôi nhà chật hẹp ở phố Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Ly chậm rãi kể về câu chuyện của 3 đứa cháu nhỏ: “Cháu Phạm Khánh Vy tuy đã 10 tuổi nhưng chưa một ngày được đến trường. Đứa thứ 2 thì bị mắc bệnh down và bà thường gọi nó là Vân, năm nay 7 tuổi, tên ở nhà là Xu Đao. Còn bé nhỏ nhất là Zum Bô, chưa đầy 3 tuổi. Hai cháu nhỏ chưa có giấy khai sinh nên vẫn chưa có tên chính thức”.

 Trong ngôi nhà chưa đầy 10m2 mọi sự cố gắng của bà Ly cũng chỉ đủ nuôi 3 đứa cháu những bữa ăn tạm qua ngày, việc đưa cháu đến trường với bà là quá tầm với

Trong ngôi nhà chưa đầy 10m2 mọi sự cố gắng của bà Ly cũng chỉ đủ nuôi 3 đứa cháu những bữa ăn tạm qua ngày, việc đưa cháu đến trường với bà là quá tầm với

Nhìn gương mặt mệt mỏi, khắc khổ của bà ai cũng hiểu trong những năm tháng qua bà đã phải chịu đựng những gì. Bà thương 3 đứa cháu cũng chỉ có thể lo cho chúng bữa ăn, cái mặc hàng ngày còn con chữ thì dường như bao năm nay đã chỉ biết ấp ủ những điều đau đáu trong lòng.

“UBND phường đã hỗ trợ làm giấy tờ cho các cháu. Cô giáo ở trường tiểu học cũng gọi bà lên để làm thủ tục năm sau cho cái Vy vào lớp 1”, bà Ly vui mừng cho biết.

“Zum Bô năm tới cũng được vào học mẫu giáo rồi. Cháu cũng sắp được làm giấy khai sinh, tôi định đặt tên cháu là Anh Quân”, bà khoe thêm khi nói về niềm vui lớn lao.

Chị em Vy sẽ được làm giấy khai sinh và được đến trường

Chị em Vy sẽ được làm giấy khai sinh và được đến trường

Với bà vậy là đã mãn nguyện phần nào mong ước bấy lâu. Cuộc sống mưu sinh giữa thủ đô giúp bà hiểu rằng chỉ có đi học mới mong cháu bà sau này biết sống, biết làm người và hi vọng vào mọt tương lai tươi sáng, không phải khổ cực như cuộc đời bà. Lâu nay việc đến trường của Khanh Vy là một điều ngoài sức với của bà. Chỉ đến khi câu chuyện của 4 bà cháu gây chú ý với nhiều người thì mọi hi vọng mới dần được khơi sáng.

Trong cái nóng cuối chiều của Hà Nội, câu chuyện của chúng tôi với bà cháu Khánh Vy thỉnh thoảng lại bị đứt quãng bởi em đang vui vẻ với những phút giây thoải mái duy nhất trong ngày.

Với ánh mắt trong trẻo vô tư khi nhắc đến chuyện đi học, Khánh Vy hồn nhiên kể: “Cháu được các cô chú tặng rất nhiều sách vở, bà bảo cháu chuẩn bị được đến trường nhưng cháu phải học với các em 6 tuổi”.

Đứa trẻ 10 tuổi chưa một lần đi học nên tâm tư của em cũng có phần đơn giản. Có thể Khánh Vy chưa hình dung ra hết câu chuyện đi học sẽ như thế nào nhưng điều đó với em cũng không mấy quan trọng. Đơn giản, với Vy đi học là được vui chơi với bạn bè, được gặp gỡ thầy cô… từng đó với em đã là một niềm hạnh phúc lớn lao mà bao nhiêu năm nay em không có được.

Khánh Vy đang háo hức chờ đợi những ngày đến trường

Khánh Vy đang háo hức chờ đợi những ngày đến trường

Trong những ngày qua khi biết hoàn cảnh và câu chuyện của em, nhiều cô giáo tiểu học đã tình nguyện đến dạy kèm miễn phí cho em vào các buổi tối. Những buổi học tại nhà đầu tiên giúp em lần đầu biết chữ o, chữ a và nhen nhóm lên trong tâm hồn non nớt của em một ước mơ dù mơ hồ nhưng đã dần thành hình.

“Cháu biết mọi người rất thương bà và chúng cháu, cháu mong được đi học để sau này cháu có thể trở thành cảnh sát…”, Vy hồn nhiên khoe về ước mơ của em.

Bà Ly gượng cười ngại ngùng khi nghe cháu nói về ước mơ của mình. Có lẽ bà không dám nghĩ đến những ước mơ xa vời đó, với bà những ngày tới bà cháu được đủ ăn hàng ngày, các cháu được đến trường đã là mơ ước lớn lao.

Nhưng với Khánh Vy thì khác, em có quyền được mơ ước những điều xa xôi và lớn lao hơn và em sẽ làm được.

Tháng 9 tới đây, ở một ngôi trường nào đó tại Hà Nội Khánh Vy sẽ bắt đầu những viên gạch đầu tiên cho một giấc mơ đẹp đẽ. Cuộc sống của 3 chị em sẽ vui hơn khi mỗi ngày các em được đến trường, được gặp bạn bè, thầy cô, được học tập để thay đổi chính cuộc đời mình.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/be-gai-sau-song-sat-chau-muon-di-hoc-de-lam-canh-sat-d158050.html