Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường trong thời tiết buốt lạnh

Sáng sớm, người dân đi ra cổng nhà thì bất ngờ phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường trong thời tiết rét buốt.

Sáng sớm hôm nay (9-1), bà Nguyễn Thị Mai (ở khối 9, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đi ra cổng nhà gia đình thì bất ngờ phát hiện một chiếc túi màu vàng bỏ rơi trước cổng.

Bé gái bị bỏ rơi đang được người dân ở thị trấn Xuân An cưu mang.

Bé gái bị bỏ rơi đang được người dân ở thị trấn Xuân An cưu mang.

Bà Mai mở túi ra xem thì bất ngờ phát hiện bên trong có một bé gái sơ sinh quấn trong chiếc chăn nhỏ. Có một túi đựng đồ sơ sinh, sữa được để cạnh bé và không có giấy tờ kèm theo.

Lúc này, thời tiết rét, buốt lạnh, bà Mai vội ôm ủ ấm cho bé rồi báo chính quyền địa phương.

Đây là bé gái, theo nhận định của người dân thì bé vừa lọt lòng mẹ, nặng 3,5kg. Người dân hi vọng người mẹ suy nghĩ lại hoặc người nhà bé liên hệ để đưa con về với gia đình.

Chiếc túi đựng đồ trẻ sơ sinh bỏ rơi cùng bé gái.

Chiếc túi đựng đồ trẻ sơ sinh bỏ rơi cùng bé gái.

Lãnh đạo UBND thị trấn Xuân An cho biết, hiện sức khỏe của bé bình thường. Cán bộ UBND thị trấn Xuân An đã lập biên bản sự việc và đang thông báo ai là bố, mẹ, người thân của bé gái thì đến nhận về. Nếu sau 7 ngày thông báo không có người thân đến nhận, chính quyền sẽ giải quyết cho, nhận con nuôi.

ĐẮC LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-ben-duong-trong-thoi-tiet-buot-lanh-post715713.html