Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở ngã ba đồi thông, có tờ giấy ghi 'đừng tìm mẹ bé'

Kiểm tra trong túi đồ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi có tờ giấy ghi nội dung: 'Tôi là mẹ của bé, vì không có khả năng mới đành lòng bỏ bé…Đừng tìm mẹ bé vì đã về quê rồi'.

Ngày 29/3, UBND xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) xác nhận, đang tìm người thân cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

 Chính quyền địa phương đang tìm người thân cho bé gái

Chính quyền địa phương đang tìm người thân cho bé gái

Trước đó, tối 24/3, trong lúc đi làm rẫy về, đôi vợ chồng phát hiện ngã ba đồi thông thuộc bon Bu Gia (xã Quảng Trực) có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Thời điểm đó, em bé được quấn khăn vải, bên cạnh có một bịch ni lông chứa quần áo trẻ. Thấy không ai trông coi nên đôi vợ chồng đưa bé đến Công an xã Quảng Trực trình báo.

Công an xã Quảng Trực phối hợp Bệnh xá Trung đoàn 726 kiểm tra. Bé gái nặng 3kg, sức khỏe bình thường.

Kiểm tra trong túi đồ có một tờ giấy ghi nội dung: “Tôi là mẹ bé bị bỏ rơi, vì hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nuôi mới đành lòng bỏ bé. Mong ai đi qua mà có duyên hãy nuôi bé hoặc biết ai có khả năng thì chỉ dùm để họ nuôi bé. Mong mọi người giúp vì bé còn quá nhỏ, đừng tìm mẹ bé vì đã về quê rồi”.

UBND xã Quảng Trực đã đăng thông báo tìm người thân cho bé. Nếu hết thời hạn niêm yết công khai thông báo mà không có ai đến nhận, UBND xã sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục khác cho cháu bé theo quy định.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-o-nga-ba-doi-thong-co-to-giay-ghi-dung-tim-me-be-post1729344.tpo