Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm kèm lời nhắn nhói lòng

UBND thị trấn Thanh Miện (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đã ra thông báo tìm thân nhân cho bé gái bị bỏ rơi vào đêm 3/8.

UBND thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Hải Dương) cho biết, vào 21h44 đêm 3/8, chị Nguyễn Thị Dung (trú tại khu dân cư Phù Nội, thị trấn Thanh Miện) bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà mình. Sau khi bế cháu bé vào nhà, gia đình chị Dung đã báo cho chính quyền xã.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm ở thị trấn Thanh Miện. Ảnh: IT

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm ở thị trấn Thanh Miện. Ảnh: IT

Nhận tin báo, chính quyền thị trấn Thanh Miện cử lực lượng chức năng cùng cán bộ chuyên môn đến nơi phát hiện sự việc, tiến hành xác minh, lập biên bản và ghi nhận vụ việc.

Tại thời điểm phát hiện sự việc, bé gái sơ sinh được quấn trong chiếc chăn sơ sinh, đặt trong một chiếc giỏ nhựa, kèm lời nhắn trong mảnh giấy ghi: "Do điều kiện hoàn cảnh không nuôi được con. Mong gia đình anh, chị nhặt được bé thì nuôi dưỡng con nên người. Bé sinh vào 13 giờ 40 ngày 30/07. Mong anh, chị đừng cho con vào trại trẻ mồ côi, cho con đầy đủ bố mẹ, xác định được danh tính, nhân thân. Cháu bé có giới tính nữ, nặng 3 kg".

Hiện, UBND thị trấn Thanh Miện đã ra thông báo tìm thân nhân cho trẻ bị bỏ rơi. Đến hết ngày 11/8/2024, nếu cha mẹ đẻ của trẻ không đến nhận lại, chính quyền sẽ căn cứ theo quy định, tiến hành các thủ tục tiếp theo đảm bảo an toàn cho trẻ.

Trước mắt, chính quyền thị trấn Thanh Miện tạm giao cho gia đình chị Dung (người phát hiện) chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong lúc chờ người thân đến nhận bé.

Quốc Anh

Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-trong-dem-kem-loi-nhan-nhoi-long-d4991.html