Bé hạt tiêu

Trong một thời điểm mà nhiều đội tuyển bóng đá Quốc gia, tuyển nữ, tuyển nam, tuyển U23 và U17 cùng có những trận đấu quốc tế, tôi vẫn thích xem các cô gái thi đấu. Thầy trò ông Mai Đức Chung có những trận đấu giao hữu quốc tế mang tính thử nghiệm để chuẩn bị bước vào sân chơi World Cup lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) trong trận thắng Eintracht Frankfurt (Đức). Ảnh: VFF

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) trong trận thắng Eintracht Frankfurt (Đức). Ảnh: VFF

Bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá nữ nói riêng đi từ “ao làng” khu vực Đông Nam Á đến “sông lớn” châu Á và ra khơi “đại dương”, không chỉ đương đầu với những thử thách về trình độ kỹ thuật hay tư duy chiến thuật mà còn là vấn đề về thể hình, mà nói như nhiều người là do “cha mẹ đẻ ra”, không thể ngày một, ngày hai là có thể thay đổi được. Đã đá bóng thì phải có thể hình, thể lực mạnh mẽ và trong bóng đá hiện đại, các tiêu chí sức mạnh thể hình với cầu thủ ngày càng cao. Nhưng có vẻ bóng đá Việt Nam vẫn đứng ngoài cuộc đua của thế giới.

Nhìn vào bảng E, nơi thầy trò ông Chung góp mặt ở World Cup nữ 2023 diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8/2023, tại 2 quốc gia Australia và New Zealand thấy toàn “chị Đại”: ĐKVĐ Mỹ, Á quân Hà Lan và tân binh Bồ Đào Nha. Có lẽ cảm nhận được sức ép về thể hình nên ông Chung đã chọn “quân xanh” để thi đấu vào cuối tháng 6 nóng nực này cũng toàn là những đội bóng châu Âu cao to của Đức và Ba Lan.

Mới đây, đánh giá về 2 trận đấu tập huấn ở Đức, ông Chung cho rằng, đây là những trận đấu bổ ích cho các cầu thủ nhằm tích lũy kinh nghiệm. Ông Chung cũng nhấn mạnh: “Chúng ta phải thi đấu cọ xát với các đối thủ to cao, có tốc độ tốt để khi thi đấu với tuyển nữ Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha sẽ không bị bỡ ngỡ. Các trận đấu này sẽ là kinh nghiệm quý cho các cầu thủ khi tới với World Cup 2023".

Bàn về những trận đấu sắp tới ở World Cup 2023, ông không giấu được nỗi lo khi cho biết, với sự chênh lệch về thể hình nếu tuyển nữ Việt Nam đá 50-50 với đối thủ ở World Cup 2023 thì sẽ thiệt. Các cô gái Việt Nam phải đá phòng ngự nhiều để chống bóng bổng và các pha phối hợp của đối phương, từ đó áp sát và phản công nhanh.

Trong chuyến tập huấn tại Đức, tuyển nữ Việt Nam đã có 2 chiến thắng trước Eintracht Frankfurt (2 - 1) và Schott Mainz (2 - 0). Với kết quả này, có thể xem vấn đề thấp bé nhẹ cân không phải là yếu tố quyết định thắng thua. Thế nhưng, đó chỉ là những đội bóng yếu, còn vừa to vừa giỏi như những cô gái ở bảng E thì chắc chắn rằng, chuyện sẽ không đơn giản. Chúng ta chờ xem những “nữ chiến binh sao vàng” thi thố ra sao. Biết đâu, họ lại là những cô bé hạt tiêu David trong cuộc đấu với gã khổng lồ Goliath và chiến thắng.

Chỉ cần 1 trận hòa thôi ở World Cup nữ sắp tới, cũng có thể vỗ tay dành cho Huỳnh Như và đồng đội.

Đình Nam

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/be-hat-tieu-129313.html