Bé Phúc ở Làng Nủ nghẹn ngào sau 17 ngày mẹ bị vùi lấp: Con nhớ mẹ lắm!

Sau 17 ngày bị bùn đất vùi lấp sau vụ lũ quét hôm 10/9 tại Làng Nủ, thi thể của mẹ bé Hoàng Xuân Phúc đã được tìm thấy.

Sau trận lũ quét vào ngày 10/9 cuốn trôi toàn bộ thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), đến nay, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm các bạn nhân mất tích.

Chiều 27/9 vừa qua, các lực lượng tìm kiếm tại vùng lũ thôn Làng Nủ đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân. Đó là chị Hoàng Thị Quyến, sinh năm 1990. Chồng chị là anh Hoàng Văn Tuân, sinh năm 1987, bị chôn vùi trong đống đổ nát và đã tìm thấy thi thể vào ngày 10/9.

Được biết, gia đình chị Quyến có 4 người. Cháu Hoàng Gia Bảo (Sinh năm 2017, là con trai thứ hai) cũng bị lũ quét cuốn đi. May mắn, cháu Bảo được người dân phát hiện, cứu kịp thời và đưa đi cấp cứu.

Cháu Hoàng Xuân Phúc cầm cuốc tìm kiếm thi thể mẹ trong lớp bùn đất. Ảnh: An ninh Thủ đô

Cháu Hoàng Xuân Phúc cầm cuốc tìm kiếm thi thể mẹ trong lớp bùn đất. Ảnh: An ninh Thủ đô

Con trai cả là cháu Hoàng Xuân Phúc (sinh năm 2009) nhờ trước ngày mưa lũ được bố đưa đến thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) nhập học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Bảo Yên nên đã thoát nạn.

Những ngày vừa qua, Phúc phải nén lại nỗi đau, lúc nào cũng túc trực ở hiện trường để ngóng trông tin tức người mẹ đang mất tích. Không những vậy, cậu bé mang theo cào cặm cụi đào xới, cố gắng tìm mẹ đang bị vùi lấp trong bùn đất sau trận sạt lở kinh hoàng. Hình ảnh cậu bé nỗ lực tìm kiếm người mẹ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Những lúc rảnh rỗi, Phúc vẫn thường ngắm nghía lại những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình. Em còn chia sẻ lên trang Tiktok cá nhân với những dòng chia sẻ nghẹn ngào:"Mẹ ơi mẹ đâu rồi", "Mẹ cho con biết là mẹ đang ở đâu đi, con nhớ mẹ lắm", "Mẹ đang ở đâu vậy mẹ ơi".

Sau khi tìm thấy thi thể của mẹ, Phúc lại một lần nữa đăng tải hình ảnh cả gia đình trước khi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng kèm theo dòng chia sẻ: "Bố mẹ bỏ anh em con đi thật rồi sao. Mẹ biết con nhớ mẹ lắm không, mẹ ơi!".

Lũ quét cả thôn Làng Nủ khiến nơi đây rơi vào cảnh tang thương. Ảnh: báo Lao Động

Lũ quét cả thôn Làng Nủ khiến nơi đây rơi vào cảnh tang thương. Ảnh: báo Lao Động

Trước mất mát quá lớn của Phúc, nhiều người đã không cầm được nước mắt; đồng thời liên tục gửi lời động viên đến Phúc, mong em sớm vượt qua nỗi đau để còn thay bố mẹ lo cho cậu em trai.

Những ngày vừa qua, rất nhiều người dân đã ủng hộ cho hoàn cảnh cháu Hoàng Xuân Phúc. Số tiền ủng hộ lên đến hơn 5 tỷ đồng được gửi trực tiếp vào tài khoản riêng của cháu.

Ngay sau đó, người dân đã giúp cháu mua một căn nhà trị giá 3 tỷ đồng; hơn 2 tỷ đồng còn lại cháu Phúc đã rút tiền mặt đem chia sẻ cho các hộ dân khác ở Làng Nủ, thông tin trên tờ An ninh Thủ đô.

Liên quan đến vụ lũ quét Làng Nủ, đến thời điểm này, đã xác định có 58 người tử vong, hiện còn 9 người đang mất tích.

Ngày 21/9, tại xã Phúc Khánh, UBND tỉnh Lào Cai đã khởi công xây dựng, tái thiết khu dân cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên để giúp bà con nơi đây ổn định lại cuộc sống.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/be-phuc-lang-nu-nghen-ngao-sau-17-ngay-me-bi-vui-lap-con-nho-me-lam-202409281147340663.html