Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở đường cao tốc

Bé trai một tháng tuổi được tìm thấy trong tình trạng mặt đầy vết kiến cắn nhưng không có dị tật nào trên cơ thể.

Bé trai được tìm thấy dưới một cây cầu cạn, phía trên là đường cao tốc Cuiheng, thị trấn Nanlang, thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông.

Cheng, một người dân địa phương, báo cảnh sát sau khi nghe thấy những âm thanh giống tiếng "mèo kêu" vào sáng 23/9. Anh lần theo tiếng khóc và nhìn thấy em bé nằm một mình trong bụi rậm.

Em bé được nhân viên y tế chăm sóc sau khi được phát hiện hôm 23/9. Ảnh: AsiaWire.

Em bé được nhân viên y tế chăm sóc sau khi được phát hiện hôm 23/9. Ảnh: AsiaWire.

"Bé trai được che bởi một cái ô và quấn bằng khăn", Cheng nói.

Video được quay lại cho thấy các nhân viên thuộc đồn cảnh sát Lanbian có mặt ở hiện trường để cứu đứa trẻ.

"Chúng tôi tìm thấy bé được quấn trong chăn. Hai mắt, mũi và miệng bé bị sưng vì kiến đốt", Yang Qijin, một nhân viên cảnh sát, nói.

Nhà chức trách cũng tìm thấy một bình sữa, một bình nước nóng, hộp sữa công thức, bỉm và quần áo trẻ em gần nơi đứa trẻ được phát hiện. Ngoài ra, họ cũng trông thấy một phong bì chứa 120 tệ (17 USD), nhưng không có thư hay giấy nhắn gì để lại.

"Ngoài các vết kiến cắn, bé không có dị tật gì", Yang nói thêm.

Đội ngũ y tế bệnh viện Nanlang cho hay sức khỏe bé trai hiện ổn định. Bé không có khiếm khuyết nào trên cơ thể. Cậu bé đã được giao cho Bệnh viện Phúc lợi trẻ em Trung Sơn để được chăm sóc kỹ hơn trong khi cảnh sát tìm danh tính người mẹ.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/be-so-sinh-bi-bo-roi-o-duong-cao-toc-20191001161955013.htm