Bế tắc nợ nần, vợ xin chồng bớt chạy thận để có tiền nuôi con nhỏ
Bị suy thận mạn tính, mỗi tuần chị Yến phải vào viện chạy thận 3 lần, mỗi lần tốn khoảng 5–6 triệu đồng. Tuy nhiên, do kinh tế gia đình suy kiệt, tiền lãi vay hằng tháng cũng không thể trả nổi...chị phải xin giảm số lần chạy thận.
Mỗi lần nhìn vợ bị suy thận dày vò, sức khỏe mỗi ngày một suy yếu, anh Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, ở khu phố 5, thị trấn Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước) lại cảm thấy bất lực.

Theo phác đồ điều trị của bac sĩ, mỗi tuần chị Yến phải chạy thận 3 lần. Tuy nhiên, do hoàn cảnh quá khó khăn nên bệnh nhân chỉ thực hiện 2 lần.
Hai năm nay, kể từ khi chị Đinh Hận Bảo Yến (40 tuổi, vợ anh Hùng) phát bệnh suy thận, cuộc sống cả nhà bị đảo lộn. Đến nay, anh Hùng cũng không nhớ nổi bao nhiêu lần vợ chồng anh dắt díu nhau đến viện.
Anh kể, khoảng cuối năm 2023, khi đang đứng bán nước trước cổng trường và trông con nhỏ 3 tuổi, chị Yến bỗng dưng ngất xỉu. Anh Hùng đưa vợ đến bệnh viện thăm khám được bác sĩ cho biết, chị Yến bị suy thận giai đoạn 3.
"Thời điểm ấy, vợ chồng tôi mới vay tiền sửa lại căn nhà nên không dám nghỉ bán hàng, sợ cuối tháng không đủ trả tiền lãi. Vì thế, cô ấy cố gắng uống thuốc để cầm cự. Nhưng đến tháng 10/2024, Yến phải nhập viện gấp vì nôn ói liên tục”, anh Hùng chia sẻ.
Tại Bệnh viện Nhân dân 115, các bác sĩ chẩn đoán chị Yến bị suy thận mạn giai đoạn 5 và phải tiến hành chạy thận gấp. Thời gian đầu, chị không đồng ý chạy thận vì chi phí tốn kém, lại bỏ con nhỏ ở nhà không ai trông. Anh Hùng phải thuyết phục, động viên mãi, chị mới đồng ý nhập viện điều trị.
Mỗi tuần, anh Hùng chở vợ vào viện chạy thận 2 lần, con nhỏ nhờ bà ngoại trông giúp. Từ một người có cân nặng hơn 50kg, đến nay, nhìn thân hình chị gầy gò, ốm yếu, chỉ còn 37kg, trên cánh tay nhiều u nhỏ, rất thương tâm.
"Chồng tôi vừa phải lo chăm con, vừa chở tôi vào viện miết không đi làm được. Nghỉ nhiều quá nên chỗ anh làm thuê đã tuyển thợ mới. Không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh. Túng thiếu thì lại vay mượn bên ngoài, anh em họ hàng ai cũng nghèo, không ai có khả năng giúp được", chị Yến buồn bã kể.
Gia đình chị Yến vốn chẳng dư dả gì. Toàn bộ tài sản là căn nhà cấp 4 đã xây từ nhiều năm trước. Đến giờ, khoản tiền 250 triệu vay để xây nhà anh chị vẫn chưa trả hết. Để có tiền chữa trị, vợ chồng chị Yến cắn răng vay lãi bên ngoài thêm 30 triệu đồng và 20 triệu vay anh em, họ hàng.
Hiện tại, chi phí thuốc men, sinh hoạt mỗi lần vào viện của chị Yến tốn khoảng 5–6 triệu đồng. Anh Hùng luôn phải đồng hành cùng vợ nên không thể lo toan xuể. Tiền vay mượn cũng đã cạn.
Gấp lại những tờ hóa đơn mua thuốc cho vợ, anh Hùng cho biết, từ ngày vợ đổ bệnh, con trai lớn – Nguyễn Minh Khang (học lớp 8) đã có ý định nghỉ học để vào Bình Dương phụ giúp kinh tế gia đình.
"Chỉ trách mình làm cha mẹ mà ít học, nghèo khó, không có tiền lo cho con cái đàng hoàng. Giờ hoàn cảnh như vậy tôi cũng chỉ biết cầm cự được ngày nào hay ngày đó, chứ không biết tính sao", anh Hùng ngậm ngùi nói.

Từ ngày chị Yến chạy thận, anh Hùng cũng không nhớ nổi vợ chồng anh phải dắt díu nhau đến viện bao nhiêu lần.
Bác sĩ Đỗ Đình Khoa – Bệnh viện Nhân dân 115 – cho biết, bệnh nhân Đinh Thị Bảo Yến bị suy thận mạn nên phải chạy thận định kỳ. Theo phác đồ, mỗi tuần chị Yến phải chạy thận 3 lần. Tuy nhiên, do hoàn cảnh quá khó khăn nên bệnh nhân chỉ thực hiện 2 lần.
"Việc giảm số lần chạy thận ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Trường hợp này nếu có đủ kinh phí, có thể tính đến phương án ghép thận", bác sĩ Khoa chia sẻ.
Theo anh Hùng, vì thấy nợ nần quá nhiều nên vợ anh lại xin anh giảm số lần chạy thận từ 3 xuống 2 lần mỗi tuần, để còn nuôi con nhỏ. "Nghe vợ nói vậy mà tôi không biết làm thế nào, chưa khi nào tôi cảm thấy mình bất lực như lúc này", anh Hùng buồn bã nói.
Bà Bao Thị Ngọc Lài – Trưởng khu phố 5, thị trấn Tân Khai – thông tin: Hoàn cảnh gia đình anh Hùng rất khó khăn, phải nuôi vợ bệnh, con nhỏ. Anh Hùng làm thợ hồ gần nhà, thu nhập thấp, không đủ chi phí thuốc men cho vợ.
"Thời gian qua, địa phương cũng có hỗ trợ nhưng không được nhiều. Mong rằng qua Báo VietNamNet, các mạnh thường quân chung tay ủng hộ, sẻ chia để gia đình anh vượt qua khó khăn, giúp chị Yến có thêm cơ hội sống", bà Lài nói thêm.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Minh Hùng: khu phố 5, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.139 (chị Đinh Thị Bảo Yến)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081