Bé trai 5 tháng bị bỏ rơi bên xe tải giữa đêm, lời khai của cha ruột gây bức xúc
Sự việc xảy ra với bé trai khiến dư luận xôn xao.
Tại thành phố Đào Viên (Đài Loan), một người đàn ông 30 tuổi họ Thái bị cáo buộc vì khó khăn kinh tế nên đã bỏ rơi con trai ruột mới 5 tháng tuổi bên cạnh một cơ sở giáo dưỡng ở khu Long Đàm. Vụ việc khiến dư luận xót xa và đặt ra nhiều câu hỏi về áp lực nuôi con trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Theo thông tin từ Cảnh sát phân cục Long Đàm, vào khoảng 19 giờ tối ngày 13/2, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại trên thùng xe tải đỗ gần một cơ sở giáo dưỡng trên đường Mai Long. Họ lập tức báo cảnh sát.
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, đưa bé đến bệnh viện kiểm tra. May mắn, tình trạng sức khỏe của bé hoàn toàn ổn định. Cảnh sát sau đó thông báo cho Cục Xã hội để sắp xếp nơi tạm thời chăm sóc và bảo vệ em.
Qua trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera giám sát khu vực, cảnh sát xác định một người đàn ông đi bộ đến gần chiếc xe tải, đặt bé trai xuống rồi rời đi. Chỉ chưa đầy một giờ sau, người dân đã phát hiện và trình báo.
Sau quá trình truy tìm, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là ông Thái, 30 tuổi, sống tại thành phố Đào Viên. Ngày 16/2, cảnh sát đã xin lệnh bắt và tiến hành tạm giữ ông để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, ông Thái bật khóc và cho biết không có khả năng kinh tế để nuôi con nhỏ, do thất nghiệp và không nhận được sự giúp đỡ từ gia đình. Tuy nhiên, hành động của ông vẫn bị xem là vi phạm luật hình sự về tội "vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng và bỏ rơi con cái".
Hiện, Viện kiểm sát địa phương Đào Viên đã tiếp nhận vụ việc để tiếp tục điều tra. Bé trai đang được Cục Xã hội chăm sóc, sắp xếp nơi ở an toàn.
Phó sở trưởng Tào Bồi Tường của Sở cảnh sát Thánh Đình thuộc phân cục Long Đàm cho biết: "Dù hoàn cảnh kinh tế có khó khăn đến đâu, cha mẹ cũng không được phép bỏ rơi con cái. Chính quyền có các kênh hỗ trợ xã hội, người dân có thể tìm đến để được giúp đỡ, thay vì lựa chọn sai lầm".











