Bé trai 5 tuổi làm vỡ chiếc bình cổ 3.500 năm, viện bảo tàng có phản ứng bất ngờ

Một bé trai tò mò nghịch ngợm đã làm vỡ chiếc bình cổ hiếm có từ thời đại đồ đồng, khiến bố của bé rất hoảng hốt. Nhưng cách xử lý của viện bảo tàng - nơi trưng bày chiếc bình 3.500 năm tuổi đó - lại khiến bất kỳ ai cũng ngạc nhiên.

Một trong những điều mà các bậc cha mẹ lo nhất khi đưa con nhỏ đi chơi chính là con nghịch ngợm làm hư hỏng những món đồ giá trị. Mà đôi khi, giá trị đó không thể tính bằng tiền.

Bố của một bé trai 5 tuổi (có nguồn tin ghi là 4 tuổi) mới đây đã gặp “ác mộng” khi bé trai chẳng may làm vỡ một chiếc bình lớn thuộc thời kỳ đồ đồng ở viện bảo tàng khảo cổ học tại Haifa (Israel).

Các chuyên gia cho biết, cổ vật này ít nhất đã 3.500 năm tuổi. Nó được trưng bày gần lối vào của Viện bảo tàng Hecht, không có tủ kính bảo vệ. Viện bảo tàng trưng bày cổ vật như vậy vì muốn khách tham quan có thể ngắm mà không có lớp kính nào cản trở, theo CNN.

Chiếc bình (bên phải) trước khi sự cố xảy ra. Ảnh: Viện bảo tàng Hecht.

Chiếc bình (bên phải) trước khi sự cố xảy ra. Ảnh: Viện bảo tàng Hecht.

Bố của bé trai kể với trang BBC rằng bé đã “kéo chiếc bình một chút” vì “tò mò muốn biết trong bình có gì”. Khi nghe tiếng vỡ loảng xoảng, người bố quay sang nhìn, thấy con mình đứng cạnh những mảnh vỡ thì rất sốc và lập tức nghĩ: “Hẳn không phải con mình làm vỡ đâu”. Nhưng rồi nhân viên của viện bảo tàng xác nhận rằng chính bé trai làm vỡ bình.

Theo viện bảo tàng, chiếc bình này có từ trước thời kỳ trị vì của Vua David và Vua Solomon. Nó được dùng để đựng và vận chuyển chất lỏng như rượu vang và dầu ô-liu. Một số chiếc bình tương tự cũng đã được tìm thấy nhưng hầu hết đều sứt mẻ, vỡ. Việc chiếc bình trong vụ việc trên được khai quật mà vẫn còn nguyên vẹn khiến nó trở nên “rất ấn tượng”.

Rất tiếc là giờ thì chiếc bình đó cũng không nguyên vẹn nữa.

Các mảnh vỡ của chiếc bình. Ảnh: Viện bảo tàng Hecht.

Các mảnh vỡ của chiếc bình. Ảnh: Viện bảo tàng Hecht.

Bố của bé trai đã rất lo lắng vì nghĩ rằng mình không thể đủ tiền đền một cổ vật như vậy. Tuy nhiên, ông Inbal Rivlin, giám đốc viện bảo tàng, nói với trang tin Ynet của Israel rằng ông mời gia đình bé trai quay lại tham quan. Theo ông Rivlin, trước đây có khách tham quan cố tình làm hư hỏng cổ vật thì viện bảo tàng sẽ mời cảnh sát đến xử lý, còn trường hợp này là do bé trai chẳng may làm vỡ thì viện bảo tàng không bắt đền.

Đây hẳn đã là một bài học lớn với cả bé trai và bố mẹ bé. Ảnh: Viện bảo tàng Hecht.

Đây hẳn đã là một bài học lớn với cả bé trai và bố mẹ bé. Ảnh: Viện bảo tàng Hecht.

Cách xử lý lịch sự và tử tế của viện bảo tàng Hecht được nhiều người khen ngợi. Cư dân mạng cho rằng việc này sẽ khiến càng nhiều người muốn đến tham quan hơn.

Còn bố của bé trai thì nói với trang BBC rằng ông rất tiếc khi chiếc bình “sẽ không bao giờ như cũ được nữa”.

Thục Hân

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/be-trai-5-tuoi-lam-vo-chiec-binh-co-3500-nam-vien-bao-tang-co-phan-ung-bat-ngo-post1668797.tpo