Bé trai bị bố mẹ bỏ rơi trên đường, hé lộ lý do gây bất ngờ

Nhiều phương tiện đã giảm tốc độ khi phát hiện một bé trai chỉ mặc áo và tã lót ngồi bên vệ đường.

Các tài xế đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện một em bé đang ngồi bên vệ đường quốc lộ ở Dauis, Bohol, Philippines.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h chiều ngày 27/1, đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy nhiều phương tiện giảm tốc độ và dừng hẳn lại sau khi phát hiện một đứa trẻ chỉ mặc áo và tã lót ngồi bên vệ đường.

Một người đàn ông đi xe máy dừng lại để bế cậu bé đang khóc và giao bé cho một người phụ nữ đi xe máy. Trước mặt họ, không có người lớn nào khác ở gần đứa trẻ.

Theo đài 101.7 XFM Bukidnon, một người dân tốt bụng đã giao cậu bé khoảng một tuổi cho đồn cảnh sát thành phố Dauis chăm sóc.

Bé trai được phát hiện ngồi một mình trên đường.

Bé trai được phát hiện ngồi một mình trên đường.

Khi đến nhận lại đứa trẻ, người mẹ - được cho là chưa đủ tuổi - giải thích rằng cô đã bỏ rơi cậu bé bên vệ đường sau một cuộc cãi vã với người bạn đời sống chung.

Cô nói rằng đã yêu cầu anh ta nghỉ làm vì hôm đó là sinh nhật con của họ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, người đàn ông vẫn đi làm và dẫn đến tranh chấp.

Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án chống lại cha mẹ của cậu bé và đang điều tra vụ việc.

Đài Solid FM 92.3 cũng đưa tin rằng Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển (DSWD) đang đánh giá tình hình và sẽ hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho đứa trẻ. Theo các nguồn tin địa phương, hiện em bé đang được ông nội chăm sóc.

Phương Linh (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/be-trai-bi-bo-me-bo-roi-tren-duong-he-lo-ly-do-gay-bat-ngo-204260203154323632.htm