Bé trai bị bỏ rơi bên bờ ruộng đã được người thân nhận về

Sau khi vụ việc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ ruộng được đăng tải trên báo chí, người thân bên ngoại đã đến Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà xin nhận lại cháu bé.

Ngày 9/8, một lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà cho biết, bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở bờ ruộng đã được gia đình đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo đó, sau khi nhận được thông tin đăng tải trên báo chí về việc có một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ ruộng đang được Trung tâm y tế huyện Thạch Hà chăm sóc, gia đình bên ngoại của cháu bé đã đến xin nhận lại cháu.

Để xác minh, chính quyền địa phương đã phối hợp với Công an thị trấn Thạch Hà tổ chức lấy máu xét nghiệm mẫu ADN.

 Người thân nhận cháu bé về chăm sóc, nuỗi dưỡng.

Người thân nhận cháu bé về chăm sóc, nuỗi dưỡng.

Sau khi mẫu ADN cho kết quả trùng khớp, cơ quan chức năng đã tiến hành hoàn tất thủ tục để bàn giao bé cho gia đình.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đã đưa tin, vào khoảng 10h ngày 24/7, một học sinh phát hiện bé trai sơ sinh nằm trong bao tải ở bờ ruộng thuộc địa phận tổ dân phố 12 (thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) nên đã gọi người dân đến kiểm tra.

Lúc này, cháu bé trong tình trạng tím tái, dây rốn chưa cắt, hạ thân nhiệt, nên người dân đã đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà cấp cứu.

Tại đây, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu, hồi sức, tắm rửa, cắt dây rốn cho bé.

Mời độc giả xem thêm video Phát hiện bé sơ sinh tử vong trong túi nilong vứt ngoài ruộng ở Hà Nội:

(Nguồn: THĐT)

Hạo Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/be-trai-bi-bo-roi-ben-bo-ruong-da-duoc-nguoi-than-nhan-ve-2019587.html