Bé trai bị 'bỏ rơi' dẫn đến lở loét không đi được, chính quyền địa phương nói gì?

Bé trai được phát hiện trong tình trạng cơ thể gầy gò lở loét, lê lết trong chiếc lều tạm bợ, nắng chiếu gió hắt, mất vệ sinh. Người chứng kiến rơi nước mắt trước tình cảnh đáng thương của bé...

Cháu bé đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An.

Cháu bé đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An.

Theo ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An), ngày 20/8/2024, UBND xã được Làng trưởng làng Yên Phú báo cáo trường hợp trẻ em có dấu hiệu bị người lớn thiếu quan tâm, dẫn đến cơ thể lở loét và bị đưa ra lều vây tạm.

Đại diện chính quyền xã đã đến nơi, phối hợp cùng ngành liên quan đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An, đồng thời tiến hành xác minh sự việc.

Cháu bé có tên L.Đ.H sinh tháng 10/2019, hộ khẩu thường trú tại xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, được cho là con của anh T.V.H (ngụ xã Nghĩa Lâm) và chị L.T.D (ngụ xã Nghĩa Lợi). Thời điểm cháu ra đời, hai người chưa đăng ký kết hôn và hiện không chung sống, cháu được khai sinh theo họ mẹ. Người mẹ đưa con về nhà ngoại ở xã Nghĩa Lợi.

Tháng 12/2023, chị D đi làm xa, H được đưa đến cho bố và ông bà nội nuôi.

Bé trai được phát hiện trong tình trạng cơ thể hoại tử, nhiều vết loét. (Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp)

Bé trai được phát hiện trong tình trạng cơ thể hoại tử, nhiều vết loét. (Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp)

Tháng 3/2024, cháu bị tai nạn giao thông phải xuống TP Vinh điều trị 2 tháng. Trong quá trình điều trị dài ngày, cháu bé đã bình phục tốt và được đưa về nhà ông bà nội chăm sóc, được hướng dẫn phải tới viện điều trị phục hồi chức năng. Nhưng từ đó đến nay, ông bà nội và bố H không đưa cháu đến viện theo lời dặn của bác sĩ, cũng không chăm sóc cháu nên vết thương tái phát, H không tự đi lại được.

Bé trai phải nằm, ngồi một chỗ lâu ngày dẫn đến hoại tử phần xương cụt, lở loét ở phần đùi. Gia đình bố của H đã dựng một lều tạm gần khu vực vệ sinh của nhà, ngay trên mương nước và đưa cháu ra đó ở.

Không gian H ở chỉ khoảng 2m2, được ghép tạm từ các mảnh nứa, gỗ, quây lớp chăn cũ. Trời nắng nóng gay gắt, cháu bé vẫn bị bỏ nằm một chỗ, trên một chiếc chiếu, không được vệ sinh, chăm sóc. Dưới lều là mương nước mất vệ sinh. Đến khi có người dân phát hiện và báo chính quyền, cháu mới được đưa vào viện.

Hiện H đã được phẫu thuật, các vết loét đã khô dần, sức khỏe tốt hơn và tiếp xúc tốt hơn.

Trong khi đó, trình bày với đại diện UBND xã, bà nội cháu H nói chỉ đưa cháu ra lán để dễ tắm rửa, vệ sinh. Bố H thường xuyên đi làm, bà nội cũng đi làm giúp cho một nhà tại địa phương, trưa về. Ông nội cháu ở nhà. Gia đình cho rằng “do thiếu hiểu biết nên chưa chăm cháu được đầy đủ”.

Về nghi vấn H bị bạo hành dẫn đến các vết thương như vậy, đại diện UBND xã cho biết đang xác minh thêm. Tuy nhiên, theo nhận định của Chủ tịch xã, tình trạng của H nhiều khả năng do cháu không thể đi lại, nằm, ngồi một chỗ lâu ngày ngay trên mương nước không đảm bảo vệ sinh.

Xã đề nghị các ngành hỗ trợ giám định AND cho cháu bé để đảm bảo quyền lợi

Lãnh đạo xã Nghĩa Lâm đã giao trách nhiệm cho gia đình, công an xã, cán bộ chính sách, Hội Liên hiệp phụ nữ xã, tổ chức Mặt trận Tổ quốc xã và ban cán sự xóm phối hợp chăm sóc, bảo vệ cháu.

Chính quyền xã đã đề xuất UBND huyện Nghĩa Đàn chỉ đạo UBND xã Nghĩa Lợi liên hệ, thông tin để người mẹ - người giám hộ hợp pháp của cháu về lại địa phương phối hợp với chính quyền giải quyết vụ việc. Đồng thời, đề xuất các ngành liên quan phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ cho cháu được làm giám định AND hoặc các thủ tục cần thiết khác theo quy định pháp luật để xác định mối quan hệ cha con, đảm bảo quyền lợi cho cháu.

Tuyết Lan

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/be-trai-bi-bo-roi-dan-den-lo-loet-khong-di-duoc-chinh-quyen-dia-phuong-noi-gi-post522908.html