Bé trai bị co giật khi đang đi đường và hành động đáng khen của CSGT

Thấy bé trai bị co giật, Đại úy Bùi Chí Công lập tức dùng ngón tay đưa vào miệng để ngăn cháu bé cắn vào lưỡi và thực hiện sơ cứu.

Chiều 29/7, Cục CSGT cho biết, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT) trong quá trình làm nhiệm vụ đã kịp thời phát hiện, giúp đỡ một bé trai bị co giật khỏi tình trạng nguy hiểm và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, theo Công an Nhân dân.

Thiếu tá Đinh Vạn Sơn - Đội phó Đội 3 cho biết, tổ công tác của đơn vị gồm: Thiếu tá Bùi Văn Tươi, Đại úy Bùi Chí Công, Đại úy Phạm Quý Tùng, Đại úy Vũ Duy Thái và 3 cán bộ CSCĐ là Thượng úy Nguyễn Trọng Anh, Thượng úy Bùi Hữu Hiệp và Thượng úy Lê Mạnh Hùng vào sáng cùng ngày thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát theo kế hoạch tại Km 188 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45.

Đại úy Bùi Chí Công nén đau ngăn bé trai 6 tuổi cắn vào lưỡi

Đại úy Bùi Chí Công nén đau ngăn bé trai 6 tuổi cắn vào lưỡi

Đến khoảng 8h45, một nam tài xế điều khiển ô tô dừng gấp ở gần vị trí của tổ công tác với trạng thái lo lắng cho biết trên xe có một cháu bé 6 tuổi đang trong tình trạng co giật, có khả năng cắn vào lưỡi gây nguy hiểm tính mạng.

Lúc này, Đại úy Bùi Chí Công lập tức dùng ngón tay đưa vào miệng để ngăn cháu bé cắn vào lưỡi và thực hiện sơ cứu. Sau khoảng 3 phút thì cháu bé đã tỉnh táo trở lại.

Khi đó, cháu bé cắn rất mạnh và đau nhưng tôi vẫn cố gắng giữ nguyên trong miệng để đảm bảo an toàn cho cháu và sau đó có các đồng chí CSCĐ trong tổ hỗ trợ”, Đại úy Công chia sẻ.

Sau các bước sơ cứu ban đầu, Thiếu tá Đinh Vạn Sơn đã sử dụng xe tuần tra hỗ trợ gia đình đưa cháu bé từ trên cao tốc vào cấp cứu tại Bệnh viện Nông Nghiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

"Tại Bệnh viện Nông nghiệp, bố cháu bé xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến tổ công tác làm nhiệm vụ trên tuyến đã kịp thời hỗ trợ cứu sống con trai mình", Thiếu tá Đinh Vạn Sơn thông tin trên VTC News.

Được biết, bố bé trai là Vũ Văn Tuấn (ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đang trên đường từ quê ra Hà Nội làm việc sau ngày nghỉ cuối tuần. Bé trai bị co giật là Vũ Minh K., 6 tuổi. Cháu bé sau đó được người nhà chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục khám sức khỏe.

tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/be-trai-bi-co-giat-khi-dang-di-duong-va-hanh-dong-dang-khen-cua-csgt-202407291933382053.html