Bé trai gõ cửa mời mua vé số, hoảng hồn thấy 1 người chết treo cổ trong phòng

Thấy cửa phòng khép hờ, bé trai 8 tuổi gõ cửa mời mua vé số. Khi đẩy cửa ra xem thì thấy một người treo lơ lửng giữa phòng.

Tới rạng sáng 10-10, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường vụ một người đàn ông chết treo cổ trong phòng trọ. Nạn nhân là ông V.V.B (46 tuổi, quê Đồng Tháp).

Người dân khu trọ tập trung theo dõi vụ việc.

Người dân khu trọ tập trung theo dõi vụ việc.

Theo đó, chiều tối 9-10, bé trai khoảng 8 tuổi đi bán vé số trong con hẻm trên đường Bình Chuẩn 34, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Khi tới trước một phòng trọ thấy cửa khép hờ nên gọi cửa mời mua vé số.

Gọi một lúc không ai lên tiếng, bé trai đẩy cửa nhìn vào thì thấy ông B. chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù cột vào lan can gác.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Nhận tin báo, Công an có mặt lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường.

Được biết ông B. thuê phòng trọ này ở cùng người phụ nữ, tuy nhiên người dân ít khi thấy ông sống ở đây.

Hôm nay người phụ nữ đi làm, ông B. ở lại phòng trọ thì xảy ra vụ việc.

Đoàn Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/be-trai-go-cua-moi-mua-ve-so-bat-ngo-thay-mot-nguoi-chet-treo-co-trong-phong_168345.html