Bé trai ở Mỹ qua đời vì bị cha bỏ mặc trong ôtô

Người đàn ông ở Ohio thú nhận đã để con trai hơn 1 tuổi trong xe hơi hơn 5 giờ khiến cậu bé tử vong hôm 1/9.

Landon Parrott, 19 tuổi, ban đầu tuyên bố rằng anh ta chỉ để cậu bé Kyler Parrott 14 tháng tuổi ở một mình trong thời gian ngắn, khi anh ta đi tắm. Tuy nhiên, thông qua camera, cảnh sát phát hiện Parrot để cậu bé trong xe hơn 5 giờ, từ lúc 8h30 đến 13h50.

Theo Cảnh sát trưởng New Philadelphia Michael Goodwin, "đứa trẻ đã qua đời sau khi bị bỏ mặc trong xe khoảng 5 giờ, với nhiệt độ bên ngoài khoảng 30 độ C”.

"Nhiệt độ bên trong chiếc xe có thể lên đến 55 độ C và đứa trẻ bị buộc chặt vào ghế ngồi, không được cung cấp nước, máy lạnh và các vật dụng cần thiết".

 Landon Parrott thừa nhận đã bỏ mặc bé Kyler trong ôtô hơn 5 giờ. Ảnh: NY post.

Landon Parrott thừa nhận đã bỏ mặc bé Kyler trong ôtô hơn 5 giờ. Ảnh: NY post.

Landon Parrott khai với cảnh sát rằng anh ta để con trong xe hơi để đứa trẻ "không thể quấy rầy anh ta khi ở nhà". Parrott còn thừa nhận với cảnh sát rằng anh ta biết về sự nguy hiểm của ôtô ở nhiệt độ cao đối với trẻ em.

Parrott bị buộc tội giết người, ngộ sát và 2 tội danh gây nguy hiểm cho trẻ em. Anh ta đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh 250.000 USD. Landon Parrott chỉ thừa nhận hành vi phạm tội sau khi đối mặt với các cảnh quay giám sát.

Hoàng Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-trai-o-my-qua-doi-vi-bi-cha-bo-mac-trong-oto-post1352258.html