Bellingham - Điểm sáng trong chiến thắng nhọc nhằn của Anh trước Serbia

Tiền vệ Jude Bellingham chứng tỏ sự khác biệt khi đội tuyển Anh bắt đầu hành trình tìm kiếm danh hiệu vô địch châu Âu đầu tiên bằng chiến thắng thiếu thuyết phục 1-0 trước Serbia vào rạng sáng 17-6.

Bellingham (10) chứng tỏ giá trị ngôi sao trong trận thắng Serbia

Khiêm tốn trước những lời khen

Đoàn quân của HLV Gareth Southgate có thể cảm thấy thoải mái khi mở đầu chiến dịch với một chiến thắng và giữ sạch lưới, đặc biệt là khi Đan Mạch và Slovenia hòa 1-1 trước đó vào Chủ nhật, khi họ đứng đầu bảng C trước trận đấu với Những chú lính chì vào thứ Năm (20-6).

Nhưng họ đã gặp khó khăn trong một đêm thuộc về Bellingham, người được coi là cầu thủ sẽ dẫn dắt Tam sư thoát khỏi những năm tháng đen tối đầy thất vọng và sống xứng đáng khi lao vào ghi bàn bằng một cú đánh đầu hiểm hóc ở phút thứ 13.

Bellingham, người đã trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên góp mặt ở 3 giải đấu quốc tế lớn trước khi bước sang tuổi 21, trông chẳng khác gì một thanh niên 20 tuổi và khiến những người hâm mộ nước Anh đã ca ngợi anh bằng ca khúc “Hey Jude!” của The Beatles làm hài lòng.

Trước mùa giải ra mắt ngoạn mục với Real Madrid, Bellingham di chuyển khắp sân Arena AufSchalke, thực hiện những pha tắc bóng và giành lại bóng. 56 lần chạm bóng của anh ấy trong hiệp 1 là cao nhất so với một đội tuyển Anh đã dẫn trước Serbia.

Tuy nhiên, người hùng của Tam sư đã làm dịu đi mọi lời khen ngợi dành cho mình: “Jude Bellingham thực sự được tạo nên từ những con người tuyệt vời. Không phải chỉ có tôi đến và tận hưởng bóng đá như tôi và chỉ chơi bóng, mà bởi vì tôi có một mạng lưới hỗ trợ tuyệt vời. Gia đình, bạn bè, đồng đội của tôi. Chơi bóng là phần dễ dàng nhất”.

Trung vệ Guehi (áo trắng) thi đấu chững chạc trong lần thứ 3 khoác áo tuyển Anh

Những điều đáng lưu tâm khác

Hậu vệ Marc Guehi, cùng với John Stones ở hàng thủ, là một điểm cộng khác. Với 11 lần khoác áo đội tuyển trước trận đấu, anh tỏ ra điềm tĩnh và điềm tĩnh ở vị trí trung vệ, một vị trí gây nhiều lo ngại khi cựu binh Harry Maguire vắng mặt vì chấn thương.

HLV Southgate kéo Guehi vào ôm và nói vài lời chúc mừng sau tiếng còi chung cuộc khi cầu thủ Crystal Palace đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Anh khuất phục Serbia.

Nhưng có rất nhiều mối lo ngại trong hiệp 2 gợi lại ký ức về những thất vọng trước đây của tuyển Anh - bao gồm cả trận thua trong loạt sút luân lưu trước Ý trong trận chung kết Euro 2020 và thất bại ở bán kết World Cup 2018 trước Croatia.

Sự điềm tĩnh trong hiệp 1 của họ hoàn toàn biến mất sau giờ nghỉ khi họ để Serbia bắt đầu trở lại trận đấu, và thủ môn Jordan Pickford buộc phải trổ tài, thực hiện một pha cứu thua xuất sắc trong những phút cuối.

Guehi cho rằng: “Thật khó để có một khởi đầu tốt ở một giải đấu lớn. Điều quan trọng nhất là giành được chiến thắng và chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi cần tập trung ngay bây giờ, cải thiện và hướng tới trận tiếp theo".

Trong khi bóng đi qua Bukayo Saka và Kyle Walker bên cánh phải - ít nhất là trong 45 phút đầu tiên - thì bên cánh trái của Phil Foden và Kieran Trippier tỏ ra bế tắc.

Trippier, người thường đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải, đã được yêu cầu chơi lệch vị trí và Foden không ở vị trí tiền vệ trung tâm mà anh ấy phát triển mạnh trong nửa sau mùa giải ở Manchester City.

Tuy nhiên, HLV Southgate đã tạo ra một bước ngoặt tích cực trong chiến thắng sít sao: “Chúng tôi đã phải chịu đựng một chút và tôi nghĩ điều đó thực sự tốt cho chúng tôi. Hiệp 2 chúng tôi đã không giữ được thế trận tốt như tôi mong muốn nhưng chiến thắng là điều rất quan trọng”.

PTT

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202406/bellingham-diem-sang-trong-chien-thang-nhoc-nhan-cua-anh-truoc-serbia-2b01866/