Bellingham ghi bàn thắng thứ 4 sau 3 trận giúp Real Madrid tiếp mạch thắng

Tân binh đắt giá Jude Bellingham đã tiếp tục chứng tỏ giá trị trong màu áo Real Madrid, anh ghi bàn thắng thứ 4 sau 3 trận để dẫn dắt đội bóng mới giành chiến thắng 1-0 trước Celta Vigo vào thứ Sáu, và cũng ghi chiến thắng thứ 3 liên tiếp trong mùa giải mới của La Liga.

Bản hợp đồng trị giá 130 triệu euro của Real Madrid đã ghi một bàn trong chiến thắng 2-0 của trước Athletic Bilbao ở trận mở màn, và 2 bàn trong chiến thắng 3-1 trước Almeria cuối tuần trước. Tại Celta Vigo, tiền vệ 20 tuổi người Anh tiếp tục tỏa sáng khi anh xâm nhập vào vòng cấm và đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 81. “Bellingham đang làm rất tốt, cậu ấy liên tục ghi bàn. Cậu ấy làm được điều đó bởi vì luôn di chuyển rất tốt khi không có bóng. Bellingham rất thông minh, cậu ấy luôn có mặt đúng lúc”, HLV Carlo Ancelotti đánh giá về sự bổ sung mà ngay từ đầu ông đã khẳng định là quan trọng nhất mùa hè.

Bellingham lập công khi tiếp ứng một pha đánh đầu của Joselu Mato, người vào thay Vinicius Junior ở phút thứ 16 sau khi tiền đạo người Brazil dính chấn thương ở chân. HLV Ancelotti cho biết Vinicius sẽ trải qua các cuộc kiểm tra để xác định mức độ chấn thương, nhưng trấn an vấn đề không nghiêm trọng. Trước đó vào đầu giải, Real Madrid đã sớm bị những đòn giáng mạnh khi thủ môn Thibaut Courtois và hậu vệ Eeder Miliao dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và nghỉ rất nhiều tháng.

“Vinicius gặp một số khó chịu và chúng tôi đã đưa cậu ấy ra sân”, HLV Ancelotti cho biết. “Chúng tôi sẽ xem cậu ấy gặp phải tình trạng gì trong vài giờ tới. Tôi không nghĩ vấn đề nghiêm trọng. Cậu ấy vẫn muốn tiếp tục... Tôi nghĩ Vinicius có thể trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế. Thật đáng tiếc, cậu ấy đã khởi đầu mùa giải rất tốt”.

HLV Carlo Ancelotti thừa nhận hơi buồn khi Luka Modric từ chối sút phạt đền.

HLV Carlo Ancelotti thừa nhận hơi buồn khi Luka Modric từ chối sút phạt đền.

Một vấn đề khác, Rodrygo ở phút 68 đã sút hỏng một quả phạt đền nhưng điểm đáng chú ý nằm ở việc các cầu thủ có thể đã “đùn đẩy” nhau, mà cụ thể ở đây là Luka Modric. Tiền vệ 38 tuổi một lần nữa vào sân từ ghế dự bị ở phút 63, và lẽ ra nên là người đảm nhận trách nhiệm sút phạt đền. Gần đây, HLV Ancelotti thừa nhận Modric rất thất vọng vì không được đá chính, và đây có thể là một chỉ dấu rõ ràng cho việc ngôi sao kỳ cựu này đang bất mãn. Phát biểu của nhà cầm quân người Italy cũng cho thấy điều đó: “Tôi đã nói với Valverde rằng để Luka thực hiện quả phạt đền, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ mà họ lại chọn Rodrygo. Tôi hơi buồn vì Luka đã không thực hiện quả phạt đền đó”.

Sau 3 trận sân khách toàn thắng, Real Madrid đang có phong độ cao sẽ chơi trận sân nhà đầu tiên khi quá trình cải tạo sân Santiago Bernabeu đã hoàn tất, tiếp đón gặp Getafe vào thứ Bảy. Trong khi đó, Celta Vigo vẫn chưa biết thắng trong 3 trận kể từ khi Rafa Benitez tiếp quản vị trí HLV vào mùa hè này.

Còn có một trận đấu khác của vòng 3 diễn ra sớm vào thứ Sáu, chứng kiến Real Sociedad gây thất vọng bị cầm hòa 0-0 bởi chủ nhà Las Palmas. Đó là trận hòa thứ 3 liên tiếp của Sociedad, đội sẽ đại diện La Liga tại Champions League mùa này, trong khi Las Palmas cũng chưa biết thắng khi giành 2 điểm sau 3 trận.

THANH TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bellingham-ghi-ban-thang-thu-4-sau-3-tran-giup-real-madrid-tiep-mach-thang-post703142.html