Bền chặt 'thế trận lòng dân' nơi biên giới Quảng Ngãi

Trên những dãy núi trùng điệp nơi cực Tây tỉnh Quảng Ngãi, những cột mốc chủ quyền không chỉ được bảo vệ bởi lực lượng chuyên trách, mà còn được gìn giữ bằng trách nhiệm, tình yêu quê hương của hàng nghìn người dân vùng biên. Sau hơn một thập kỷ thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành điểm tựa quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên giậu Tổ quốc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y tuyên truyền, giới thiệu cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân về lịch sử hình thành cột mốc và các dấu hiệu nhận biết đường biên giới. Ảnh: Đăng Bảy

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y tuyên truyền, giới thiệu cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân về lịch sử hình thành cột mốc và các dấu hiệu nhận biết đường biên giới. Ảnh: Đăng Bảy

Những “cột mốc sống” giữa đại ngàn

Con đường dẫn vào thôn Đắk Ôn, xã Đắk Long uốn lượn giữa những đồi cà phê xanh ngắt. Trong căn nhà sàn đơn sơ của già làng A Đằng, câu chuyện về biên giới được kể bằng giọng nói chậm rãi nhưng đầy tâm huyết của một người đã dành gần cả cuộc đời gắn bó với vùng đất biên cương.

Năm nay đã ở tuổi 80, ông A Đằng vẫn minh mẫn, khỏe mạnh. Sinh ra, lớn lên ở vùng biên giới, năm 1971, ông nhập ngũ, trở thành chiến sĩ Biên phòng. Sau 10 năm làm nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ biên giới, năm 1981, khi trở về địa phương, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội. Hơn 10 năm nay, ông được bà con tín nhiệm bầu làm già làng. Với ông, biên giới không chỉ là những đường kẻ trên bản đồ hay những cột mốc lặng im giữa núi rừng, mà là một phần máu thịt của quê hương. Ông nói, người dân sống ở biên giới thì phải có trách nhiệm giữ gìn biên giới. Bảo vệ đường biên, cột mốc cũng chính là bảo vệ đất đai, tài sản và cuộc sống bình yên của chính mình.

Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc gia đình ông trở thành một trong những hộ đầu tiên hưởng ứng phong trào tự quản đường biên, cột mốc do Bộ đội Biên phòng phát động. Từ nhà ông đến khu vực cột mốc 775 và 776 khoảng 7km. Nơi đó cũng là khu rẫy cà phê mà gia đình ông canh tác. Hàng chục năm qua, mỗi lần lên rẫy, ông cùng các con đều dành thời gian ghé thăm cột mốc, quan sát tình hình xung quanh. Nếu phát hiện điều gì bất thường, ông lập tức thông báo cho cán bộ Biên phòng. Việc làm ấy diễn ra đều đặn, lặng lẽ như một phần cuộc sống thường nhật. Không cần những lời hứa lớn lao, chính sự tự giác và trách nhiệm của những người như ông A Đằng đã góp phần tạo nên “vành đai” bảo vệ biên giới từ cơ sở.

Trung tá A Tỉnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắk Long cho biết, đơn vị quản lý gần 24km đường biên với 10 cột mốc quốc giới. Hiện nay, trên địa bàn xã Đắk Long có gần 100 cá nhân và 11 tập thể đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc giới. Từ những tổ tự quản ấy đã hình thành mạng lưới “tai mắt” rộng khắp, giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tình hình ngay từ cơ sở.

Điều đáng mừng là phong trào hôm nay không chỉ có những già làng, người cao tuổi, mà còn thu hút ngày càng nhiều người trẻ tham gia. Anh A Thức, 35 tuổi, Trưởng thôn Đắk Xây, là một trong những gương mặt tiêu biểu. Dù rẫy cách cột mốc hơn 1km, nhiều năm nay, anh vẫn thường xuyên đến kiểm tra, theo dõi tình hình khu vực biên giới. Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động tự quản, anh còn vận động người dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Theo anh A Thức, muốn người dân gắn bó với biên giới thì trước hết, phải giúp họ ổn định cuộc sống. Khi kinh tế phát triển, đời sống được nâng lên, bà con sẽ càng thêm yêu quê hương, có ý thức gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại thôn Pêng Lang, xã Đắk Plô, gia đình bà Y Éo cũng là một trong những điển hình của phong trào. Hơn 10 năm qua, mỗi ngày lên rẫy gần đường biên giới, bà và các con đều tranh thủ kiểm tra cột mốc gần đó. Chỉ cần phát hiện dấu hiệu bất thường, bà lập tức báo cho đồn Biên phòng.

Trung tá Hồ Văn Hạ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Plô cho biết, nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng, hiện, xã Đắk Plô có 4 tập thể cùng 24 hộ gia đình, cá nhân tham gia tự quản hơn 20km đường biên và 6 cột mốc quốc giới. Người dân còn tự giác giao nộp nhiều vũ khí tự chế, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới. Từ những việc làm giản dị ấy, mỗi người dân vùng biên đang thực sự trở thành những “cột mốc sống”, ngày đêm cùng Bộ đội Biên phòng gìn giữ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Trung tá A Tỉnh thăm, động viên gia đình già làng A Đằng. Ảnh: Đăng Bảy

Trung tá A Tỉnh thăm, động viên gia đình già làng A Đằng. Ảnh: Đăng Bảy

Vững chắc “thế trận lòng dân” nơi phên giậu Tổ quốc

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 290km đường biên giới đất liền tiếp giáp với Lào và Campuchia, cùng trên 130km bờ biển. Địa bàn rộng, nhiều dân tộc cùng sinh sống đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh biên giới.

Trong bối cảnh đó, Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã trở thành cơ sở quan trọng để Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Những năm qua, các đơn vị Biên phòng trên toàn tuyến luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; tích cực tố giác tội phạm; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, mua bán người, ma túy và các loại tội phạm xuyên biên giới.

Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y, nơi tiếp giáp ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, công tác vận động quần chúng được triển khai sâu rộng. Đây là địa bàn có địa hình rừng núi phức tạp, từng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ma túy và buôn lậu. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cán bộ Biên phòng đã từng bước xây dựng được niềm tin trong nhân dân. Khi người dân hiểu pháp luật và nhận thức rõ trách nhiệm của mình, họ trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực cho Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện từ nguồn tin do quần chúng cung cấp. Từ năm 2020 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý hình sự 50 vụ với 57 đối tượng vi phạm. Những kết quả đó cho thấy hiệu quả thiết thực của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ biên giới.

Theo Đại tá Trương Thiên An, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, sau hơn 10 năm triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh có hàng nghìn lượt tập thể, hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc; hàng nghìn lượt hộ dân tham gia các tổ tự quản an ninh, trật tự ở khu dân cư. Đây là nguồn lực đặc biệt quan trọng giúp xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Không chỉ tập trung xây dựng phong trào bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi còn triển khai hiệu quả nhiều chương trình an sinh xã hội giàu ý nghĩa như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”... Những hoạt động thiết thực ấy đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và lực lượng Biên phòng. Khi lòng dân được chăm lo, khi người dân thực sự xem Bộ đội Biên phòng là người thân trong gia đình, sức mạnh bảo vệ biên giới cũng được nhân lên gấp bội. Nhờ sự đồng hành tích cực của nhân dân, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ năm 2025 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, bắt giữ hàng chục đối tượng vi phạm, thu giữ ma túy, thuốc nổ và nhiều tang vật có giá trị.

Chiều muộn, trên con đường tuần tra ven biên giới, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những người dân cùng cán bộ Biên phòng trở về sau một ngày làm nhiệm vụ. Những bước chân lặng lẽ nối dài giữa núi rừng nhưng chứa đựng biết bao trách nhiệm và tình yêu với quê hương, đất nước. Biên giới hôm nay bình yên hơn, những bản làng ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

Trong thành quả ấy có dấu ấn đậm nét của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; có công sức bền bỉ của những người lính quân hàm xanh và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân. Thực tiễn nơi biên cương đã khẳng định một điều giản dị nhưng sâu sắc: Khi Bộ đội Biên phòng luôn hết lòng vì người dân và lòng dân đồng thuận, mỗi người dân sẽ trở thành một “cột mốc sống”, góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đăng Bảy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ben-chat-the-tran-long-dan-noi-bien-gioi-quang-ngai-post504481.html