Bên nhau trọn đời

Đến ấp Tân Lập hỏi ông Tư Bình có rất nhiều người biết. Bởi, vợ chồng ông nổi tiếng sống chung đã gần 50 năm biết bao gian khó, nhưng thật êm ấm, không một lời cãi cọ hay to tiếng, nhiều bà con lối xóm khen ngợi.

Tên đầy đủ của ông là Phạm Văn Bình (sinh năm 1948), vợ là bà Trần Thị Chau (sinh năm 1954), cùng quê ở huyện Bến Cầu. Năm 1973, cả hai nên duyên chồng vợ, cất nhà ra riêng ở ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận đã gần 50 năm.

Vợ chồng ông sinh sống bằng nghề nông, nuôi 4 đứa con. Kinh tế gia đình khá vất vả, nhưng ông Tư Bình vẫn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, luôn đoàn kết với bà con xóm ấp, biết tương trợ giúp nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Ông Tư Bình được tín nhiệm bầu làm Trưởng ấp từ năm 1980 đến năm 1995 và tiếp tục được bầu làm Bí thư Chi bộ ấp Tân Lập, đến năm 2017, do sức khỏe không tốt, ông xin nghỉ.

Đôi vợ chồng cùng đồng cam chịu khổ, nhờ vậy mà ông Tư Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ trưởng ấp, rồi bí thư chi bộ ấp trong những năm dài. Các con khôn lớn, trưởng thành và có cuộc sống riêng tư ổn định. Trong căn nhà gạch sạch sẽ, giờ chỉ còn hai ông bà sinh sống.

Hôm chúng tôi đến thăm, ông Tư Bình vóc dáng cao gầy vừa chăm sóc cho người vợ không may bị liệt đôi chân. Ông kể, một ngày đầu năm 2021, vợ của ông bị một cơn đau lưng dữ đội, gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu và được Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh thực hiện phẫu thuật do có sạn thận. Xuất viện, căn bệnh thận đã qua, nhưng bà bị bại liệt đôi chân, phải uống thuốc điều trị lâu dài. Từ khi vợ không đi lại được, ông Tư Bình phải lo toan cho bà mọi thứ, từ giặt giũ, cơm cháo, thuốc thang…

Sáng nào cũng vậy, ông phải thức dậy sớm lo quét dọn nhà cửa, bế bà xuống xe lăn, nhẹ nhàng lo các khâu vệ sinh, giặt giũ, lau mình... rồi tới phần ăn sáng, uống thuốc. Lo xong việc cho bà, ông mới ăn sáng và ra ruộng. Hôm nào ruộng tới thời điểm xuống giống hay rải phân bón, xịt thuốc trừ sâu thì ông phải thức dậy càng sớm hơn để lo mọi thứ.

Các con đã có gia đình riêng, thường đến thăm nom, mua thức ăn bồi dưỡng cho sức khỏe của ông bà. Các con cũng có ý kiến muốn thay ông thay phiên chăm sóc cho mẹ, nhưng ông Tư Bình không đồng ý, vì "các con còn phải lo cho các cháu, riêng tôi đã sống chung với bà gần 50 năm qua nên hiểu ý, bà rất vui khi được tôi chăm sóc"- ông Tư Bình bày tỏ.

Chiều chiều, ông ngồi bên bà trên chiếc giường trong gian nhà dưới và kể cho bà nghe chuyện lúc còn trẻ, khi tới ngày mùa, đôi vợ chồng cùng thức dậy sớm lo chẻ củi, nấu cơm, kho cá để ăn lót dạ trước khi ra đồng... Đêm về, ông kề cận bên bà, xoa bóp chân tay khi bà than đau nhức. Từ khi bà Chau, vợ ông Tư Bình bại liệt, mọi thứ trong nhà, ngoài đồng đều do ông Tư Bình chăm sóc, mà không hề có tiếng than van.

Sống thủy chung như vợ chồng ông Tư Bình, bà con xóm ấp nể phục, ngưỡng mộ; là tấm gương sáng cho con, cháu noi theo. Vừa qua, ông được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng".

Thùy Dung

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/ben-nhau-tron-doi-a146979.html