Bên trong salon 'siêu VIP' chỉ mở cửa 2 tuần

Suốt 16 năm qua, tiệm làm tóc pop-up của nhà tạo mẫu người Pháp Julien Farel phục vụ vô số VĐV đình đám, từ Rafael Nadal đến Coco Gauff, trong khuôn khổ giải quần vợt Mỹ mở rộng.

 Sau khi đánh bại tay vợt Mỹ Peyton Stearns hôm 30/8 ở giải quần vợt Mỹ mở rộng, ngôi sao quần vợt người Croatia Donna Vekić (ngồi giữa ảnh) bày tỏ mong muốn được cắt tóc mái, Vogue đưa tin. Do đó, tiệm làm tóc pop-up Julien Farel, nằm bên trong sân vận động Arthur Ashe (New York), là điểm dừng chân tiếp theo của cô trước khi bước vào buổi họp báo. “Tôi đã chờ đợi cả mùa giải để được gặp ông Julian và cắt tóc mái được lấy cảm hứng từ Margot Robbie”, cô chia sẻ.

Sau khi đánh bại tay vợt Mỹ Peyton Stearns hôm 30/8 ở giải quần vợt Mỹ mở rộng, ngôi sao quần vợt người Croatia Donna Vekić (ngồi giữa ảnh) bày tỏ mong muốn được cắt tóc mái, Vogue đưa tin. Do đó, tiệm làm tóc pop-up Julien Farel, nằm bên trong sân vận động Arthur Ashe (New York), là điểm dừng chân tiếp theo của cô trước khi bước vào buổi họp báo. “Tôi đã chờ đợi cả mùa giải để được gặp ông Julian và cắt tóc mái được lấy cảm hứng từ Margot Robbie”, cô chia sẻ.

 Hơn hai thập kỷ trước, nhà tạo mẫu tóc Julien Farel đã tiếp cận Hiệp hội quần vợt Mỹ với ý tưởng mở một salon dành cho các tay vợt trong khuôn khổ giải US Open, một trong những giải đấu cường độ cao nhất năm của họ. Phải mất 5 năm để ông Farel nhận được cái gật đầu từ phía hiệp hội. Đến nay, ông đã hợp với US Open được 16 năm. "Tôi rất kiên định với ý tưởng này, bởi tôi biết rằng đây sẽ là một đặc quyền dành cho nhiều VĐV. Và tôi đã đúng. Giờ đây, các VĐV mong chờ được đến đây và cắt tóc", ông chia sẻ.

Hơn hai thập kỷ trước, nhà tạo mẫu tóc Julien Farel đã tiếp cận Hiệp hội quần vợt Mỹ với ý tưởng mở một salon dành cho các tay vợt trong khuôn khổ giải US Open, một trong những giải đấu cường độ cao nhất năm của họ. Phải mất 5 năm để ông Farel nhận được cái gật đầu từ phía hiệp hội. Đến nay, ông đã hợp với US Open được 16 năm. "Tôi rất kiên định với ý tưởng này, bởi tôi biết rằng đây sẽ là một đặc quyền dành cho nhiều VĐV. Và tôi đã đúng. Giờ đây, các VĐV mong chờ được đến đây và cắt tóc", ông chia sẻ.

 Nhiều tên tuổi lớn của làng banh nỉ đã làm đẹp trong salon "siêu VIP" này, nơi chỉ mở cửa trong vòng 2 tuần diễn ra giải đấu. Chia sẻ với Vogue, nhà tạo mẫu tóc cho biết ông cắt tóc cho Rafael Nadal từ dài thành ngắn vào năm 2010. Sự thay đổi kiểu tóc của tay vợt đình đám này đã gây "chấn động" thời điểm đó.

Nhiều tên tuổi lớn của làng banh nỉ đã làm đẹp trong salon "siêu VIP" này, nơi chỉ mở cửa trong vòng 2 tuần diễn ra giải đấu. Chia sẻ với Vogue, nhà tạo mẫu tóc cho biết ông cắt tóc cho Rafael Nadal từ dài thành ngắn vào năm 2010. Sự thay đổi kiểu tóc của tay vợt đình đám này đã gây "chấn động" thời điểm đó.

 "Từ Billie Jean King đến Martina Navratilova đều từng ngồi trên những chiếc ghế này. Chúng tôi cũng đón tiếp Coco Gauff ở đây ngay sau khi cô giành chiến thắng trong giải đấu năm ngoái", ông kể.

"Từ Billie Jean King đến Martina Navratilova đều từng ngồi trên những chiếc ghế này. Chúng tôi cũng đón tiếp Coco Gauff ở đây ngay sau khi cô giành chiến thắng trong giải đấu năm ngoái", ông kể.

 Tại salon "siêu VIP" này, ông Farel và đội ngũ cung cấp đa dạng dịch vụ cho khách hàng, bao gồm từ cắt, gội và sấy tạo kiểu, cho tới trang điểm và làm nail. VĐV có thể ghé qua tiệm để chăm sóc bản thân trong giải đấu căng thẳng.

Tại salon "siêu VIP" này, ông Farel và đội ngũ cung cấp đa dạng dịch vụ cho khách hàng, bao gồm từ cắt, gội và sấy tạo kiểu, cho tới trang điểm và làm nail. VĐV có thể ghé qua tiệm để chăm sóc bản thân trong giải đấu căng thẳng.

 Khi được hỏi salon có cung cấp dịch vụ cho các HLV không, ông Farel gật đầu, đồng thời cho biết salon khác của ông ở quận Manhattan rộng cửa chào đón các VĐV, HLV làng banh nỉ.

Khi được hỏi salon có cung cấp dịch vụ cho các HLV không, ông Farel gật đầu, đồng thời cho biết salon khác của ông ở quận Manhattan rộng cửa chào đón các VĐV, HLV làng banh nỉ.

 Với hơn 500 tay vợt tham dự giải quần vợt Mỹ mở rộng năm nay, tiệm làm tóc pop-up nhỏ đã kín chỗ. "Được đón tiếp các VĐV sau khi họ cống hiến hết mình trên sâu đấu là vinh dự của chúng tôi", ông nói.

Với hơn 500 tay vợt tham dự giải quần vợt Mỹ mở rộng năm nay, tiệm làm tóc pop-up nhỏ đã kín chỗ. "Được đón tiếp các VĐV sau khi họ cống hiến hết mình trên sâu đấu là vinh dự của chúng tôi", ông nói.

Ánh Dương

Ảnh: Caroline Tompkins/Vogue

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ben-trong-salon-sieu-vip-chi-mo-cua-2-tuan-post1495737.html