Bí ẩn 3 thi thể dưới giếng: Manh mối nhỏ tưởng vô vọng hé lộ tội ác đáng sợ

Một câu nói vô tình của tên cướp bị truy nã đã giúp cảnh sát Trung Quốc phá giải vụ án ba thi thể bị phi tang dưới giếng, hé lộ tội ác rợn người của một băng cướp chuyên giả danh cảnh sát để ra tay tàn nhẫn.

Phát hiện rùng rợn dưới giếng cáp

Ngày 25/7/1997, trong lúc kiểm tra tuyến cáp quang ngầm dọc quốc lộ, nhân viên Cục Bưu chính Viễn thông thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, đã kinh hoàng phát hiện ba bộ hài cốt dưới giếng cáp. Các nạn nhân đều có vết thương trên đầu và ngực, độ tuổi từ 20 đến 30, cao từ 1,65 đến 1,74 m. Thời gian tử vong được xác định khoảng sáu tháng trước đó.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Bộ Công an Trung Quốc phối hợp với Công an tỉnh Hồ Nam chỉ đạo lực lượng điều tra khẩn trương làm rõ vụ việc.

Manh mối từ một thông báo tìm người

Nhóm điều tra nhanh chóng đối chiếu với các thông báo tìm người mất tích và phát hiện một trường hợp đăng ngày 15/12/1996, liên quan đến ba người đàn ông mất tích ở thành phố Tùng Tư, tỉnh Hồ Bắc.

Theo thông tin từ gia đình, Hạ Trường Quân (24 tuổi, chủ xe), thuê tài xế Vương Vinh (29 tuổi) chở một lô hàng gia dụng cùng với Đàm Khuê Lâm (18 tuổi, con trai chủ hàng) từ Quảng Châu trở về Tùng Tư. Họ được xác định đã ăn tối vào ngày 4/12/1996 tại một nhà hàng ven quốc lộ 107, sau đó mất tích không dấu vết. Chiếc xe tải 5 tấn màu xanh nhạt cùng hàng hóa trị giá 80.000 nhân dân tệ cũng biến mất.

Nơi phát hiện 3 thi thể. Ảnh 163

Nơi phát hiện 3 thi thể. Ảnh 163

Bước đột phá từ lời khai vô tình

Dù cảnh sát đã bỏ nhiều công sức truy tìm nhưng vụ án vẫn rơi vào bế tắc suốt gần hai năm, cho đến tháng 11/1998. Khi điều tra một vụ án khác ở tỉnh Quảng Đông, Đặng Dũng, đội trưởng đội đặc nhiệm Công an Tương Đàm, tình cờ nghe được lời khai của Trần Cương – một tên tội phạm đang bị bắt giữ.

Trong cuộc trò chuyện với đồng bọn, Cương từng lo lắng nói: "Chiếc xe tải lớn giao cho Hải Kiện đó, không biết nó xử lý thế nào, nếu không xử lý tốt sẽ gặp rắc rối lớn. Chiếc xe đó được đổi bằng ba mạng người đấy".

Lời khai này khiến cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến vụ ba thi thể dưới giếng. Họ lập tức mở rộng điều tra, lần theo dấu vết chiếc xe tải bị cướp.

Bóc trần đường dây cướp của, giết người

Ngày 18/11/1998, cảnh sát Hải Phong xác nhận đã tìm thấy chiếc xe tải bị cướp, nhưng nó đã bị tháo dỡ và bán linh kiện. Chủ xưởng sửa chữa khai rằng xe được hai kẻ tên Điền Quốc Cường và Dương Chính Binh mang đến vào tháng 12/1996.

Chỉ vài ngày sau, cảnh sát bắt giữ Cường. Tên này khai nhận đã cùng Trần Cương, Binh và một đồng bọn khác là Đại Phát thực hiện vụ cướp. Hắn thừa nhận nhóm đã sát hại ba người trên xe tải và phi tang xác xuống giếng cáp.

Ngày 26/11/1998, cảnh sát khám xét nơi ẩn náu của Cương, thu giữ nhiều vật dụng giả mạo cảnh sát. Cùng ngày, Binh, khi đó đang thụ án tù chung thân vì một tội danh khác, cũng bị áp giải về Tương Đàm để xét hỏi. Đến ngày 27/11, hắn cúi đầu nhận tội.

Lời khai vạch trần tội ác man rợ

Theo lời khai của các đối tượng, cuối năm 1996, nhóm Cương quyết định thực hiện một vụ cướp lớn hơn sau khi đã có "kinh nghiệm" cướp xe tải chở lợn. Ngày 4/12/1996, chúng đóng giả cảnh sát, lái xe van bám theo chiếc xe tải của Hạ Trường Quân.

Khi đến đoạn đường vắng, Cương và Đại Phát mặc đồng phục rằn ri, đội mũ cảnh sát, ép xe tải dừng lại. Chúng giả danh cảnh sát kiểm tra xe rồi khống chế ba nạn nhân, trói tay, bịt miệng và đưa họ lên xe van.

Sau đó, chúng lái xe đến một khu vực hoang vắng, sát hại cả ba người một cách tàn nhẫn trước khi phi tang thi thể xuống giếng cáp. Chiếc xe tải cùng hàng hóa bị bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Bản án thích đáng cho băng cướp tàn ác

Sau khi bắt giữ toàn bộ các nghi phạm, cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện nhóm của Cương đã thực hiện hàng loạt vụ cướp trong suốt ba năm, từ 1994 đến 1997. Chúng thường đóng giả cảnh sát, chặn xe trên quốc lộ để cướp tài sản. Tổng cộng, băng nhóm này đã sát hại 8 người, khiến 9 người khác bị thương nặng, cướp hàng triệu nhân dân tệ.

Tháng 3/1999, Trần Cương bị tòa án huyện Hải Phong kết án tử hình vì tội giết người, cướp tài sản. Ba đồng phạm gồm Binh, Cường và Đại Phát cũng nhận mức án tương tự. Các thành viên còn lại của băng đảng bị kết án tù chung thân hoặc phạt tù từ 10 đến 23 năm.

Vụ án khép lại, nhưng nỗi ám ảnh về những vụ cướp giả danh cảnh sát vẫn là bài học đắt giá cho các cơ quan chức năng và người dân khi lưu thông trên đường.

Minh Khuê (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bi-an-3-thi-the-duoi-gieng-manh-moi-nho-tuong-vo-vong-he-lo-toi-ac-dang-so-11629.html