Bí ẩn 60 năm chưa lời giải về nhà tù Alcatraz ông Trump muốn mở lại
Sau 60 năm, nhà chức trách vẫn chưa thể tìm thấy tung tích của Frank Morris và hai anh em Clarence, John Anglin những phạm nhân đào tẩu khỏi nhà tù Alcatraz nổi tiếng, nằm giữa Vịnh San Francisco (bang California, Mỹ).
Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết muốn mở lại nhà tù Alcatraz tại bang California (Mỹ). Đây từng là nhà tù liên bang nổi tiếng giam giữ những tội phạm nguy hiểm và đã đóng cửa vào 60 năm trước vì chi phí vận hành quá cao.
Một trong những lập luận được ông Trump đưa ra khi nói về đề xuất mở lại nhà tù Alcatraz là ông cho rằng nơi này rất vững chắc và không thể trốn thoát, theo đài CNN.
"Chưa từng có ai trốn thoát khỏi được nhà tù Alcatraz" – ông Trump nói tại Phòng Bầu dục.
Tuy nhiên, những gì ghi nhận lại không hoàn toàn giống ông Trump đề cập.
Vào ngày 11-6-1962, 3 tù nhân – Frank Morris và hai anh em Clarence và John Anglin (tất cả đều ở độ tuổi 30) – đã tìm cách lẻn ra ngoài qua những lỗ hổng ẩn trong tường phòng giam. Sau đó, họ trèo qua ống thông gió lên mái nhà và lao từ pháo đài trên đảo xuống vùng nước lạnh giá, gợn sóng của Vịnh San Francisco rồi trốn thoát.

Một cai ngục bên lỗ hổng trong phòng giam của Frank Morris vào năm 1962. Ảnh: GETTY IMAGES
Đến nay, các nhà điều tra vẫn chưa thể tìm thấy xác hoặc tung tích của 3 người này.
“Vụ án đó không bao giờ kết thúc” – ông Art Roderick, cảnh sát có nhiều năm theo đuổi vụ án này, cho biết.
Âm mưu tinh vi
Theo hồ sơ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Morris và anh em nhà Anglin đã liên tục tìm cách trốn thoát khỏi các nhà tù giam họ. Sau cùng, họ được đưa đến nhà tù Alcatraz kiên cố, nhưng nơi này cũng không thể ngăn được âm mưu đào tẩu của họ.
Anh em nhà Anglin có hơn 20 tội danh kết hợp, chủ yếu là tội trộm cắp và đột nhập bất hợp pháp. Vụ trộm cuối cùng của Clarence và John là vụ trộm tại một ngân hàng nhỏ ở Columbia, bang Alabama. Sau đó 5 ngày, họ bị bắt khi đang chạy trốn ở bang Ohio và chịu mức án tù liên bang 15 năm.
Anh em nhà Anglin được chuyển đến nhà tù Alcatraz sau khi tìm cách trốn thoát khỏi nhà tù liên bang ở Leavenworth – vào thời điểm đó là nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất Mỹ. Các viên chức nhà tù cho biết với sự giúp đỡ của John, Clarence đã cố gắng trốn thoát, bằng cách trốn bên trong hai hộp kim loại lớn đựng bánh mì.
Hồ sơ FBI cho thấy Clarence chỉ trốn được đến nơi làm bánh của nhà tù thì bị bắt.
Về Morris, ông này bị kết án 14 năm tù vì tội cướp ngân hàng và cũng từng tìm cách trốn khỏi các nhà tù, trước khi được đưa đến nhà tù Alcatraz.
Tại nhà tù Altracaz, buồng anh em nhà Anglin và Morris gần nhau. Đây cũng là khởi nguồn của âm mưu đào tẩu của các phạm nhân này.
Dựa trên bằng chứng và lời khai của tù nhân Allen West – người tham gia vào âm mưu đào tẩu, FBI biết được âm mưu của Morris và anh em nhà Anglin. Theo các nhà điều tra, âm mưu này được sắp xếp kỹ lưỡng trong 6 tháng.
Morris, Clarence và John đã dùng áo mưa cao su bịt kín làm bè, dùng động cơ máy hút bụi để vận hành máy khoan. Họ dùng thìa làm tua vít, dùng đàn concertina làm ống thổi làm phồng bè.
Theo CNN, phần khéo léo nhất trong kế hoạch của họ là sử dụng các mảnh xi măng, bông, các mảnh tóc từ nơi cắt tóc trong tù, keo dán và sơn để tạo ra 3 cái đầu giả. Các tác phẩm này thô sơ, kỳ dị nhưng đủ chân thực khi nhìn ở khoảng cách xa, để đánh lừa những người lính canh đêm nghĩ rằng những người đàn ông này đang ngủ say trên giường.

Bản mô phỏng năm 2003 về phòng giam của tù nhân Morris. Ảnh: GETTY IMAGES
Một yếu tố khác có lợi cho những kẻ vượt ngục là tình trạng xuống cấp của nhà tù. Hồ sơ của FBI cho thấy các điều tra viên phát hiện họ đã đục lỗ trên tường phòng giam bằng cách khoan trong nhiều tuần và tìm cách ngụy trang lên các vết sơn. Các tù nhân sau đó trèo lên các đường ống, tháo rời các nắp thông gió, trèo xuống mái nhà và trèo qua hàng rào.
Sau đó, họ được cho là đã dùng chiếc bè tự chế để trốn thoát.
Không rõ tung tích
Trong vòng vài giờ sau khi Morris và anh em nhà Anglin trốn thoát, các điều tra viên đã lùng sục khắp vùng biển xung quanh Alcatraz. Cảnh sát tiểu bang đã được báo động để cùng tham gia cuộc truy tìm.
Hồ sơ của FBI cho thấy Cảnh sát biển và Quân đoàn Công binh đã dùng thuyền và trực thăng tìm kiếm. Giám ngục thậm chí đã ra lệnh lục soát toàn bộ nhà tù Alcatraz để đề phòng trường hợp họ vẫn chưa rời khỏi nơi này.
Khoảng 100 binh lính và 35 cảnh sát quân sự đã lục soát đảo Angel ở phía bắc đảo Alcatraz nhưng cũng không tìm được manh mối gì.
Ngày 18-6-1982, một bưu thiếp được gửi đến “Giám đốc nhà tù Alcatraz”. Bưu thiếp được ký tên “Frank, Jim, Clarence”, mỗi người ký bằng một nét chữ khác nhau. Tuy nhiên, giám định của FBI sau đó kết luận bưu thiếp này là giả mạo.
Các nhà điều tra tiếp tục tìm kiếm nhiều ngày sau đó, liên lạc với những người có liên quan với các tù nhân nhưng cũng không thu được nhiều manh mối.
Năm 1979, FBI đã khép lại cuộc điều tra, cho biết họ chưa bao giờ tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Morris và anh em nhà Anglin sống sót sau khi thoát khỏi nhà tù Alcatraz.“Họ được cho là đã chết”, hồ sơ của FBI năm 1979 nêu rõ.

Từ trái sang phải, mô phỏng hình ảnh của Frank Morris, Clarence Anglin và John William Anglin khi hơn 80 tuổi. Ảnh: CỤC CẢNH SÁT TƯ PHÁP MỸ
Tuy nhiên, các thí nghiệm trong nhiều năm sau mô phỏng lại cuộc vượt ngục năm 1962 cho thấy Morris và anh em nhà Anglin có thể đến bờ an toàn. Bên cạnh đó, một số người thân của anh em nhà Anglin còn nhận được thông tin hai người này đang ở nước ngoài.
Đến nay, Cục Cảnh sát Tư pháp vẫn chưa đóng hồ sơ về vụ việc. Các áp phích truy nã Morris và anh em nhà Anglin vẫn còn trên website của cơ quan này. Thậm chí, họ còn mô phỏng hình ảnh của những người này khi vào 80 tuổi để người dân có thể dễ nhận dạng.