Bí ẩn vụ 'bốc hơi' của thành phố cổ mệnh danh Atlantic Biển Bắc

Tương truyền, thành phố cổ Rungholt nằm trên đảo Strand ở Biển Bắc bị đại dương 'nuốt chửng' vào năm 1361 như một hình phạt của Chùa dành cho tội lỗi mà người dân đã gây ra. Giới chuyên gia nỗ lực tìm kiếm nơi này.

Nằm trên đảo Strand ở Biển Bắc, thành phố cổ Rungholt của Đức là một trong những địa điểm nổi tiếng hấp dẫn giới chuyên gia cũng như công chúng. Nơi đây còn được gọi là "Atlantic ở Biển Bắc" xuất phát từ việc thành phố này "bốc hơi" bí ẩn khỏi Trái đất.

Nằm trên đảo Strand ở Biển Bắc, thành phố cổ Rungholt của Đức là một trong những địa điểm nổi tiếng hấp dẫn giới chuyên gia cũng như công chúng. Nơi đây còn được gọi là "Atlantic ở Biển Bắc" xuất phát từ việc thành phố này "bốc hơi" bí ẩn khỏi Trái đất.

Cụ thể, vào thời Trung cổ, thành phố cổ Rungholt khá thịnh vượng. Người dân có cuộc sống sung túc.

Cụ thể, vào thời Trung cổ, thành phố cổ Rungholt khá thịnh vượng. Người dân có cuộc sống sung túc.

Tương truyền, dù kinh tế phát triển nhưng thành phố Rungholt cũng có nhiều quán rượu, nhà thổ. Không ít người dân địa phương có cuộc sống sa đọa chìm vào các cuộc ăn chơi trác táng, suốt ngày say xỉn.

Tương truyền, dù kinh tế phát triển nhưng thành phố Rungholt cũng có nhiều quán rượu, nhà thổ. Không ít người dân địa phương có cuộc sống sa đọa chìm vào các cuộc ăn chơi trác táng, suốt ngày say xỉn.

Thậm chí, một số người còn có cờ bạc, trộm cắp, phá hoại nhà thờ... Những hành động này khiến linh mục ở thành phố cổ Rungholt đau buồn, thất vọng.

Thậm chí, một số người còn có cờ bạc, trộm cắp, phá hoại nhà thờ... Những hành động này khiến linh mục ở thành phố cổ Rungholt đau buồn, thất vọng.

Vậy nên, linh mục đã cầu nguyện rằng, Chúa sẽ trừng phạt những người phạm lỗi. Sau đó, ông rời khỏi Rungholt.

Vậy nên, linh mục đã cầu nguyện rằng, Chúa sẽ trừng phạt những người phạm lỗi. Sau đó, ông rời khỏi Rungholt.

Không lâu sau khi vị linh mục trên rời đi, thành phố Rungholt bị đại dương "nuốt chửng" và biến mất khỏi Trái đất vào năm 1362.

Không lâu sau khi vị linh mục trên rời đi, thành phố Rungholt bị đại dương "nuốt chửng" và biến mất khỏi Trái đất vào năm 1362.

Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng, vụ "bốc hơi" của thành phố Rungholt liên quan đến một cơn bão lớn càn quét châu Âu vào tháng 1/1362.

Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng, vụ "bốc hơi" của thành phố Rungholt liên quan đến một cơn bão lớn càn quét châu Âu vào tháng 1/1362.

Cơn bão tồi tệ này ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nước gồm: Đức, Hà Lan, Đan Mạch và Vương quốc Anh. Theo ước tính, khoảng 25.000 người thiệt mạng vì cơn bão này.

Cơn bão tồi tệ này ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nước gồm: Đức, Hà Lan, Đan Mạch và Vương quốc Anh. Theo ước tính, khoảng 25.000 người thiệt mạng vì cơn bão này.

Thành phố Rungholt là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất khi có nhiều người thương vong. Đặc biệt, do nằm ven biển nên thành phố này bị đại dương nhấn chìm và biến mất khỏi Trái đất.

Thành phố Rungholt là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất khi có nhiều người thương vong. Đặc biệt, do nằm ven biển nên thành phố này bị đại dương nhấn chìm và biến mất khỏi Trái đất.

Trong suốt nhiều thế kỷ, các chuyên gia nỗ xác định vị trí của Rungholt - "Atlantic ở Biển Bắc". Gần đây, các chuyên gia phát hiện một số tàn tích ở dưới biển Wadden nghi thuộc về thành phố Rungholt. Họ sẽ thực hiện các nghiên cứu, khảo sát nhằm xác định xem đó có thực sự là thành phố Rungholt đã biến mất bí ẩn nhiều năm hay không.

Trong suốt nhiều thế kỷ, các chuyên gia nỗ xác định vị trí của Rungholt - "Atlantic ở Biển Bắc". Gần đây, các chuyên gia phát hiện một số tàn tích ở dưới biển Wadden nghi thuộc về thành phố Rungholt. Họ sẽ thực hiện các nghiên cứu, khảo sát nhằm xác định xem đó có thực sự là thành phố Rungholt đã biến mất bí ẩn nhiều năm hay không.

Mời độc giả xem video: Đến thăm thành phố La Mã, nơi thời gian ngừng trôi gần 2.000 năm.

Tâm Anh (theo ATI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/bi-an-vu-boc-hoi-cua-thanh-pho-co-menh-danh-atlantic-bien-bac-1863659.html