Bị App khủng bố

Em lại bị cái app (ứng dụng) vay tiền ấy gọi điện khủng bố tinh thần chị ạ! Từ hôm qua tới giờ họ gọi em mấy chục cuộc rồi.

Đang tập trung làm việc thì chị Thúy nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Vừa nghe máy nói được vài câu, chị Thúy bức xúc tắt ngay điện thoại. Thấy chị Thúy như đang có chuyện không vui, chị Hạnh quay sang hỏi:

- Có chuyện gì đấy, nghe giọng em có vẻ bức xúc thế.

- Em lại bị cái app (ứng dụng) vay tiền ấy gọi điện khủng bố tinh thần chị ạ! Từ hôm qua tới giờ họ gọi em mấy chục cuộc rồi.

- Sao em không chặn số đi cho đỡ bị làm phiền.

- Không chặn nổi chị ạ. Hôm qua họ còn dùng hơn chục số điện thoại khác nhau để gọi cho em cơ. Chặn số này họ lại gọi bằng số khác.

- Thế chắc chồng em lại vay tiền của họ à?

- Vâng, hôm qua họ gọi, em có hỏi thì bảo là vay năm triệu, tính đến bây giờ cả gốc cả lãi là tám triệu.

- Thế em có gọi cho chồng em xác nhận lại thông tin không?

- Trước đây chồng em chơi bời cờ bạc nên cũng có vay một số chỗ. Giờ hai vợ chồng ly thân rồi nên em cũng chẳng hỏi lại. Để anh ấy tự xử lý những món nợ mà mình gây ra.

- Đấy, khổ chưa. Chơi bời, vay lãi cao không có tiền trả, giờ suốt ngày bị nó gọi điện gây áp lực. Mà sao chỗ đấy người ta biết số điện thoại của em mà gọi?

- Đâu chỉ có số của em, họ còn biết tất cả các số điện thoại của người thân, bạn bè trong danh bạ của chồng em. Rồi còn biết cả em làm ở công ty nào nữa. Bố mẹ em mấy ngày nay cũng bị chúng nó gọi “hỏi thăm”. Mình làm căng với nó, bảo “cho ai vay thì đi tìm người ấy mà đòi” thì nó đổi giọng chửi bới rồi đe dọa các kiểu chị ạ. Giờ mỗi lần thấy số điện thoại lạ gọi là em lại thấy hoang mang...

- Ừ, số lạ không nghe thì sợ bỏ lỡ cuộc gọi của người quen, mà nghe thì lại sợ bọn đòi nợ nó gọi điện khủng bố tinh thần. Sao chúng nó không gọi đòi trực tiếp chồng em mà cứ phải gọi cho người nhà, bạn bè làm gì?

- Thì chắc anh ấy thay số mới nên họ không tìm ra, thế nên mới gọi điện cho người thân, bạn bè để gây áp lực, để mọi người biết thì nhắn nhủ tới anh ấy hoặc để anh ấy thấy xấu hổ với mọi người mà trả nợ chẳng hạn.

- Ừ, vay qua app này cũng có khác gì vay lãi cao ở quê mình đâu, toàn là tín dụng đen, chị thấy bảo vay của những chỗ này thủ tục đơn giản lắm, có khi chỉ cần mỗi giấy chứng minh thư, ảnh chân dung xong cho phép họ truy cập vào danh bạ của mình là có tiền ngay. Nhưng trả được thì không sao, không trả được thì chỉ có suốt ngày bị gọi khủng bố. Mà chị thấy những người vay của app này thì hầu hết đều là những người chơi bời cờ bạc, nợ nần, thua lỗ, nên khả năng chi trả được lãi cao là rất khó.

- Đúng rồi chị ạ, trước chỗ cũ em làm cũng mấy người hay chơi game bài trên điện thoại, xong thua rồi cũng lên app vay tiền, đến lúc lãi cao quá “bùng” luôn, thế là chỗ ấy họ cũng gọi điện đòi liên tục.

- Nghĩ cũng khổ, người thì suốt ngày đi làm kiếm tiền lo cho gia đình, người thì lại chẳng biết suy nghĩ, suốt ngày lao đầu vào mấy trò đỏ đen, vay nợ không trả được rồi lại làm bao người phải liên lụy. Giá như không có những app vay tiền, những chỗ cho vay lãi cắt cổ thì chắc nhiều người cũng không phải lâm vào cảnh khổ...

THANH GIANG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/bi-app-khung-bo-209821