Bị bắt vì trộm gà của bạn gái cũ, người đàn ông khóc nức nở
Đột nhập vào nhà bạn gái cũ rồi bắt trộm gà, người đàn ông khóc nức nở khi bị cảnh sát bắt giữ.
Theo NDTV, một người đàn ông đã khóc nức nở trong rừng sau khi anh ta bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc ăn trộm con gà tên là Polly của bạn gái cũ ở tiểu bang Washington, Mỹ.
Theo đoạn clip do Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Kitsap đăng tải, một người phụ nữ đã gọi đến 911 vào tuần trước để báo cáo rằng người yêu cũ giấu tên đã đột nhập vào nhà cô và bỏ trốn cùng con gà.
Người phụ nữ khẳng định anh ta đã hét lên "Tôi có Polly" nhiều lần trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường. Đoạn clip từ camera gắn trên người cảnh sát sau đó cho thấy họ đi vòng quanh khu rừng gần một con đường chính nơi người đàn ông bị cáo buộc đang ẩn náu.

Người đàn ông bị bắt vì trộm gà của bạn gái cũ.
"Đừng làm hại con gà của tôi", người đàn ông nói trong đoạn clip trong khi khóc và ôm chặt Polly.
"Không sao đâu. Cứ giữ chặt con gà đi. Tôi sẽ không làm hại con gà của anh đâu", viên cảnh sát đáp lại trong khi cảnh cáo người đàn ông giơ tay ra và ra khỏi nơi ẩn náu.
Cuối cùng, người đàn ông đã tuân thủ theo hướng dẫn và đến gặp cảnh sát. Tuy nhiên, người này vẫn khóc nức nở. Cảnh sát cho phép người đàn ông đặt con gà vào xe tuần tra và đảm bảo rằng sau khi bắt giữ người đàn ông, con gà đã được trả lại cho chủ sở hữu của nó mà không bị thương.
"Đang tuần tra. Cảnh sát đã tìm lại được một con gà bị bắt cóc", Văn phòng Cảnh sát trưởng chú thích cho clip về vụ bắt giữ được đăng tải trên X (trước đây là Twitter).
Khi clip lan truyền, người dùng mạng xã hội đã phản ứng thích thú trước tiền đề của vụ bắt giữ. "Rõ ràng là anh chàng này đã vi phạm pháp luật", một người dùng nói đùa trong khi một người khác nói thêm: "Anh chàng tội nghiệp. Có lẽ anh ây chỉ muốn chơi với con gà thôi".
Người đàn ông này đã bị buộc tội trộm cắp và đột nhập trái phép.
Hải Vân (T/h)