Bị cô giáo xúc phạm nặng nề , bé trai 11 tuổi uất ức, lựa chọn cái chết đầy đau đớn

Một vụ kiện gây chấn động vừa được gia đình bé trai 11 tuổi tại Florida, Mỹ, đệ trình, cáo buộc cô giáo chủ nhiệm và hội đồng trường đã dung túng cho hành vi lạm dụng tinh thần khiến con trai họ phải tìm đến cái chết.

Theo đơn kiện nộp ngày 21/4, Louis Johnson, học sinh lớp 5 tại Trường Tiểu học Legacy ở Ocala, đã tự bắn mình sau nhiều tháng liên tục bị cô giáo Donna White xúc phạm, lăng nhục ngay trước lớp.

Gia đình nạn nhân cho biết White thường xuyên gọi Louis là "ngu ngốc" và "không biết gì hết", thậm chí còn kích động các học sinh khác tham gia bắt nạt cậu bé.

"Tôi không hiểu sao em lại mở miệng nói, em đâu biết gì đâu, đúng không các em?", cô White được cho là đã nói như vậy trước lớp, theo nội dung đơn kiện.

Louis Johnson, học sinh lớp 5 tại Trường Tiểu học Legacy ở Ocala. (Ảnh: GoFundMe)

Louis Johnson, học sinh lớp 5 tại Trường Tiểu học Legacy ở Ocala. (Ảnh: GoFundMe)

Cha mẹ Louis nhiều lần trình báo với nhà trường và hội đồng trường về hành vi của White nhưng đều không nhận được hành động xử lý nào.

Theo hồ sơ tòa án, sau thời gian dài chịu đựng, Louis Johnson đã tự bắn mình vào ngày 27/4/2023. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cậu bé không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện hai ngày sau đó.

Sau cái chết của Louis, cha mẹ em đã phát tờ rơi tại trường, kêu gọi nâng cao nhận thức về phòng chống tự tử, đồng thời tiếp tục cáo buộc cô giáo White gây ra bi kịch này.

Thông tin từ hồ sơ và các tài liệu liên quan ghi tên cô giáo là Donna White, trong khi tờ rơi do gia đình Johnson phát hành cùng tài liệu của hội đồng trường ghi là Dawn White.

Theo báo cáo từ tờ Ocala Star Banner, White từng bắt đầu làm việc tại hệ thống giáo dục Hạt Marion từ năm 2009, nhiều lần chuyển trường nhưng sau đó quay lại Legacy với vai trò giáo viên lớp 4, rồi lớp 5.

Louis Johnson, đã tự bắn mình sau nhiều tháng liên tục bị cô giáo Donna White xúc phạm, lăng nhục ngay trước lớp. (Ảnh: GoFundMe)

Louis Johnson, đã tự bắn mình sau nhiều tháng liên tục bị cô giáo Donna White xúc phạm, lăng nhục ngay trước lớp. (Ảnh: GoFundMe)

Gia đình Johnson chuyển tới Ocala, bang Florida, từ Virginia không lâu trước khi thảm kịch xảy ra. Theo điều tra viên Nick Sutliff, Louis từng là một đứa trẻ vui vẻ, ngoan ngoãn và không có bất kỳ tiền sử rối loạn hành vi nào.

Sutliff cho biết gia đình có sở hữu súng nhưng luôn cất trong két sắt có mã số. Tuy nhiên, vào ngày 27/4, sau khi đi làm cùng cha trên chiếc xe bán đồ ăn lưu động, khi trở về nhà, người cha đã sơ suất để khẩu súng ngắn 9mm Ruger trên quầy bếp. Trong lúc ông ra ngoài kiểm tra nguồn điện cho xe, ông nghe tiếng súng nổ và chạy vào thì thấy con trai mình đã gục ngã.

Một cuộc điều tra nội bộ cho thấy hơn hai chục học sinh từng bị White xúc phạm. Theo báo cáo, cô giáo này thường nổi nóng khi học sinh trả lời sai, có những hành vi làm nhục khiến nhiều em bật khóc giữa lớp học.

Kết quả điều tra kết luận rằng hành vi "xúc phạm, làm nhục và gây tổn thương tâm lý" của White đã gây ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần học sinh.

Hội đồng Trường Công lập Marion County sau đó quyết định không gia hạn hợp đồng với cô White.

Hiện phía hội đồng trường vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Gia đình Johnson khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện để đòi lại công lý cho con trai, đồng thời kêu gọi các trường học cần có những biện pháp cứng rắn hơn để bảo vệ học sinh khỏi nạn bạo hành tinh thần.

Ngọc Bảo (Theo NYPost)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bi-co-giao-xuc-pham-nang-ne-be-trai-11-tuoi-uat-uc-lua-chon-cai-chet-day-dau-don-15077.html