Bị đâm xuyên ngực vì một chén rượu trên bàn nhậu

Chỉ vì một chén rượu, giữa Phương và Hiệp xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Sau đó, Phương cầm con dao bầu đâm một nhát xuyên ngực, thấu phổi bạn nhậu.

Ngày 18/2, thiếu tá Nguyễn Công Luận, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Minh Phương (SN 1977, trú tại thôn Hồng Khánh, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

 Anh Hiệp đang được điều trị tại bệnh viện sau nhát dao chí mạng.

Anh Hiệp đang được điều trị tại bệnh viện sau nhát dao chí mạng.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 19h ngày 16/7, anh Trần Văn Hiệp (SN 1987), Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Quốc Việt (cùng trú tại thôn Hồng Khánh, xã Xuân Giang) cùng nhau uống rượu tại nhà anh Nguyễn Đức Thắm. Đến 20h, Lê Minh Phương cũng đến tham gia buổi tiệc.

Lúc này, Phương tỏ thái độ không hài lòng, bởi Phương cho rằng mình là người lớn tuổi nhất nhưng không được mời uống từ đầu là bị xúc phạm đến danh dự. Khi anh Hiệp rót rượu vào chén để uống thì Phương hất đổ.

Chỉ vì chén rượu này hai bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Trong lúc bực tức, anh Hiệp với lấy chiếc cốc đánh vào đầu Phương gây chảy máu.

Ngay sau đó mọi người can ngăn và sơ cứu, cầm máu cho Phương. Được khuyên can nên Phương lặng lẽ bỏ về trước. Nhưng chỉ ít phút sau, Phương cầm con dao bầu quay lại, bất ngờ đâm một nhát chí mạng khiến anh Hiệp gục tại chỗ trên vũng máu.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó với một vết đâm xuyên ngực, gãy xương sườn, thủng phổi. Gây án xong, Phương rời khỏi hiện trường và bị công an bắt giữ ngay sau đó./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/bi-dam-xuyen-nguc-vi-mot-chen-ruou-tren-ban-nhau-594966.vov