Bị gà chọi dùng cựa đâm vào bụng, người đàn ông tử vong

Một người đàn ông đã tử vong sau khi bị một con gà chọi tấn công, để lại một vết rạch dài 15 cm trên bụng.

Nengah Sudana, 50 tuổi, đang ở bên cạnh đấu trường khi những con gà trống được thả ra tại Đấu trường chọi gà Abian Tubuh ở Bali, Indonesia vào ngày 27/7.

Khán giả phấn khích reo hò và chờ đợi những con gà chọi đụng độ. Tuy nhiên, một trong số chúng đã bay về phía người huấn luyện. Nengah không có thời gian để phản ứng khi con gà hung dữ đâm những chiếc cựa sắc nhọn vào người anh và để lại một vết rạch dài 15 cm trên bụng.

Nengah cũng bị thương ở lưng và đùi phải.

Nengah được đưa ra khỏi trường đấu.

Nengah được đưa ra khỏi trường đấu.

Đoạn clip cho thấy Nengah đang tập tễnh rời khỏi đấu trường khi máu chảy xuống chân. Anh được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó đã tử vong vì vết thương.

Ketut Sukardi, Trưởng phòng Quan hệ công chúng của Cảnh sát Denpasar, cho biết: "Người huấn luyện không có thời gian để né tránh khi một trong những con gà chọi tấn công. Nó bay loạn xạ vào đám đông khán giả.

Vào thời điểm đó, con gà trống vừa mới được thả ra để chiến đấu. Nhưng thay vào đó, nó lại tấn công một cách hung hăng và không kiểm soát được. Nạn nhân đã tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện".

Đá gà được coi là bất hợp pháp ở Indonesia. Tuy nhiên, hoạt động này đã trở thành một phần của truyền thống và một số nghi lễ tôn giáo ở Bali. Nó được chấp nhận miễn là không liên quan đến cá cược hoặc cờ bạc.

Phương Linh (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-ga-choi-dung-cua-dam-vao-bung-nguoi-dan-ong-tu-vong-204250729153925271.htm