Bị ghét cay ghét đắng trong phim, nhưng ngoài đời Trương Nguyệt lại cực kỳ dễ thương

Trong '30 Chưa Phải Là Hết', cô là tiểu tam đáng ghét, còn ngoài đời, Trương Nguyệt lại được yêu mến với vẻ trẻ trung, cuốn hút dù chỉ trang điểm rất nhạt, kiểu tóc đơn giản vô cùng.

Hẳn khán giả cực kỳ ấn tượng với vai Lâm Hữu Hữu trong "30 Chưa Phải Là Hết", với hình ảnh cô em "trà xanh" (bên ngoài giả vờ yếu đuối, bên trong thâm sâu tìm cách giật chồng người khác) khiến mọi người ghét cay ghét đắng.

Lâm Hữu Hữu là một sinh viên vừa tốt nghiệp đã vô tình gặp Hứa Hoan Sơn trong một chuyến khảo sát ở công viên giải trí. Cô nàng đã tìm mọi thủ đoạn để chiếm trái tim Hứa Hoan Sơn. Cuối cùng anh chàng đã gục ngã, anh lén lút qua lại cùng Lâm Hữu Hữu, thậm chí còn lấy tiền của vợ để thuê nhà cho bồ nhí, khiến cuộc sống hôn nhân của Cố Giai đứng trên bờ vực thẳm.

Vì quá xuất sắc với vai diễn, Trương Nguyệt còn bị "khủng bố" đến mức phải khóa bình luận trên trang cá nhân. Thậm chí, Trương Nguyệt đã phải đăng bài thanh minh và cầu xin mọi người thương xót để không tiếp tục bị "khủng bố mạng" nữa.

Nhưng đó chỉ là câu chuyện trên phim. Đời thường, nữ diễn viên sinh năm 1994 không hay makeup đậm mà chỉ tô điểm rất nhẹ nhàng, thậm chí còn để mặt mộc, làm tóc giản đơn mà vô cùng xinh xắn.

Trương Nguyệt sở hữu nhan sắc có phần trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Cô không hay maekup đậm, chỉ tô điểm rất nhẹ nhàng, thậm chí nhiều khi còn để mặt mộc, chỉ tô chút son cho tươi tắn.

Makeup đã nhẹ nhàng, về khoản làm tóc Trương Nguyệt cũng đơn giản vô cùng.

Style của nữ diễn viên mang nét đơn giản, dễ ứng dụng.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bi-ghet-cay-ghet-dang-trong-phim-nhung-ngoai-doi-truong-nguyet-lai-cuc-ky-de-thuong-post89770.html