Bị gọi là 'người đàn ông xấu xí nhất thế giới', bị mẹ bỏ rơi, người đàn ông này giờ cưới được vợ 'xinh như mộng', có cuộc sống hạnh phúc khiến nhiều người ngỡ ngàng

Từng bị mẹ ruột bỏ rơi vì ngoại hình khác biệt và nhiều năm sống trong sự kỳ thị của những người xung quanh, Godfrey Baguma đã vượt qua mặc cảm để xây dựng sự nghiệp riêng và có một gia đình hạnh phúc bên người vợ luôn yêu thương, đồng hành cùng ông.

Godfrey Baguma, 63 tuổi, đến từ Uganda, từng được nhiều người biết đến với danh xưng gây tranh cãi là "người đàn ông xấu xí nhất Uganda". Tuy nhiên phía sau biệt danh đó là câu chuyện về nghị lực vượt qua định kiến và hành trình tìm kiếm giá trị của chính mình.

Ngay từ khi chào đời, Godfrey đã mang ngoại hình khác thường với đôi mắt xếch, sống mũi biến dạng và phần trán méo mó. Sự khác biệt này khiến ông trở thành đối tượng của những lời trêu chọc và ánh nhìn tò mò từ những người xung quanh.

Theo chia sẻ của Godfrey, nỗi đau lớn nhất trong tuổi thơ không đến từ người ngoài mà xuất phát từ chính gia đình. Ông từng bị mẹ ruột bỏ rơi vì ngoại hình khác biệt và sau đó được bà ngoại cưu mang, nuôi dưỡng trong hoàn cảnh khó khăn.

Godfrey Baguma, 63 tuổi. Ảnh: Sohu

Godfrey Baguma, 63 tuổi. Ảnh: Sohu

Lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở Uganda, mỗi lần bước ra ngoài, Godfrey đều phải đối mặt với sự xa lánh và những lời bàn tán. Có giai đoạn ông muốn thu mình lại, tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài để không phải chịu thêm tổn thương.

Bước ngoặt cuộc đời đến vào năm 2002 khi Godfrey tham gia một cuộc thi mang tên "Người đàn ông xấu xí nhất thế giới" tại Uganda và giành giải nhất. Danh hiệu gây nhiều tranh cãi này bất ngờ giúp ông được công chúng biết đến rộng rãi.

Thay vì né tránh, Godfrey lựa chọn đối diện với sự thật và xem đó là cơ hội để kể câu chuyện của chính mình. Sau này, ông được chẩn đoán mắc hội chứng hiếm gặp fibrodysplasia, căn bệnh ảnh hưởng đến sự phát triển của mô và tế bào, khiến khuôn mặt biến dạng theo thời gian.

Những thay đổi trên khuôn mặt bắt đầu xuất hiện rõ hơn từ khi ông 10 tuổi, khi vùng má xuất hiện khối u bất thường. Dù vậy, căn bệnh này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tổng thể của ông.

Năm 2002, Godfrey tham gia một cuộc thi mang tên "Người đàn ông xấu xí nhất thế giới" tại Uganda và giành giải nhất. Ảnh: TLC

Năm 2002, Godfrey tham gia một cuộc thi mang tên "Người đàn ông xấu xí nhất thế giới" tại Uganda và giành giải nhất. Ảnh: TLC

Không để bệnh tật hay ngoại hình quyết định cuộc đời mình, Godfrey lựa chọn theo đuổi nghệ thuật. Ông trở thành ca sĩ, diễn viên hài và diễn giả truyền cảm hứng, mang đến những câu chuyện về sự chấp nhận bản thân và nghị lực sống cho nhiều người. "Tôi nghĩ đây chính là con người mình. Nếu tôi đã đi đến được ngày hôm nay, điều đó có nghĩa tôi vẫn có giá trị theo cách riêng", Godfrey từng chia sẻ.

Bên cạnh sự nghiệp, Godfrey còn xây dựng được mái ấm riêng cùng người vợ Namande Kate. Cuộc hôn nhân của họ từng thu hút sự chú ý khi nhiều người bất ngờ trước nhan sắc của Kate. Godfrey cho biết ngay từ đầu ông đã thẳng thắn nói với vợ rằng nếu không thể chấp nhận ngoại hình của mình, cô hoàn toàn có thể rời đi. Tuy nhiên, Kate đã lựa chọn ở lại.

Godfrey và người vợ Namande Kate. Ảnh: Sohu

Godfrey và người vợ Namande Kate. Ảnh: Sohu

Theo chia sẻ của người phụ nữ này, điều khiến cô gắn bó với Godfrey không phải ngoại hình mà là sự chân thành, tử tế và trái tim giàu tình yêu thương của ông.

Nhờ sự đồng hành của vợ cùng nghị lực của bản thân, Godfrey đã vượt qua những mặc cảm từng đeo bám mình suốt nhiều năm. Từ một người bị xem là "không thuộc về xã hội", ông trở thành minh chứng cho việc con người có thể vượt lên định kiến để sống một cuộc đời ý nghĩa theo cách riêng của mình.

Câu chuyện của Godfrey Baguma cũng là lời nhắc rằng ngoại hình có thể khiến người khác chú ý, nhưng nhân cách và cách sống mới là điều quyết định một con người được nhớ đến như thế nào.

Phương Anh (Theo Sohu, ETtoday)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bi-goi-la-nguoi-dan-ong-xau-xi-nhat-the-gioi-bi-me-bo-roi-nguoi-dan-ong-nay-gio-cuoi-duoc-vo-xinh-nhu-mong-co-cuoc-song-hanh-phuc-khien-nhieu-nguoi-ngo-ngang-43073.html