Bi kịch của bé gái trước lễ hội sắc màu

Ngày 24/3/2024, chỉ một ngày trước lễ Holi – lễ hội rực rỡ nhất của Ấn Độ, một vụ án kinh hoàng xảy ra tại một khu dân cư lao động ở vùng ngoại ô Delhi.

Một bé gái bị bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại. Trong ba ngày tiếp theo, cảnh sát ráo riết thu thập manh mối, truy tìm kẻ thủ ác.

Ngày định mệnh

Buổi chiều ngày 24/3, không khí lễ hội tràn ngập con hẻm nhỏ. Người dân nô nức chuẩn bị đốt lửa trại, trẻ em hò reo, tung bột màu lên không trung. Giữa khung cảnh rộn ràng ấy, một bé gái vẫn vô tư chơi đùa bên ngoài quầy hàng nơi mẹ em làm việc.

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Lúc này, một người đàn ông xuất hiện, hắn là công nhân của một nhà máy gần đó, thường xuyên ghé quầy hàng của mẹ cô bé để uống trà.

Hắn rủ rê em đi theo, hứa mua kẹo và bóng bay. Không chút nghi ngờ, cô bé ngây thơ bước theo hắn.

Khoảng 6 giờ tối, cha của cô bé - cũng là một công nhân nhà máy - trở về nhưng không thấy con gái đâu. Khi hỏi vợ, cả gia đình mới hoảng hốt nhận ra em đã mất tích.

“Chúng tôi tìm khắp nơi, trong nhà, ở quầy hàng… nhưng không thấy con đâu cả. Đến 10 giờ tối, tôi cùng anh trai đến trình báo cảnh sát”, người cha nghẹn ngào nhớ lại.

Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức kiểm tra camera giám sát tại khu vực Outer Delhi.

Hình ảnh từ camera cho thấy cô bé đi cùng một người đàn ông. Lần theo dấu vết, họ phát hiện hắn làm việc trong một nhà máy chỉ cách quầy hàng 200 mét.

Có hai manh mối quan trọng, nghi phạm là một người đàn ông 28 tuổi, đến Delhi từ bốn năm trước và địa điểm cuối cùng cô bé xuất hiện là nhà máy nơi hắn làm việc.

Dù vậy, sau khi lục soát toàn bộ nhà máy, từ tầng trệt đến sân thượng, cảnh sát vẫn không tìm thấy cô bé. Lúc này, hơn 20 giờ đã trôi qua kể từ khi em mất tích.

Một bước ngoặt quan trọng xuất hiện khi cảnh sát kiểm tra lại camera. Đoạn video cho thấy sáng hôm sau (ngày 25/3), nghi phạm rời nhà máy với một chiếc ba lô cỡ lớn màu đen. Cảnh sát đặt giả thiết khả năng hắn đã giấu cô bé trong túi.

Cuộc truy đuổi xuyên bang

Cảnh sát lập tức truy tìm nghi phạm thông qua số điện thoại và phát hiện hắn đang ở gần ga xe lửa New Delhi. Xác định lộ trình các chuyến tàu về Tây Bengal, họ nghi ngờ hắn có mặt trên tàu Poorva Express, hướng về Nadia.

Một đội cảnh sát nhanh chóng lên tàu, truy lùng từng toa nhưng không tìm thấy nghi phạm trong số hành khách chật như nêm. Hình ảnh từ camera quá mờ, khiến việc nhận dạng gặp khó khăn. Họ buộc phải rời tàu tại ga Anand Vihar.

Tại Delhi cảnh sát đã tìm thấy một nhân chứng có thể nhận dạng nghi phạm. Không bỏ cuộc, cảnh sát điều động Phó thanh tra Rohit cùng một nhân chứng lập tức bay đến Kolkata để đón lõng nghi phạm.

Ngày 26/3, nhóm điều tra bắt chuyến tàu từ Howrah đến ga Asansol, nơi tàu Poorva Express sẽ dừng vào lúc 1:30 chiều.

Thời gian gấp rút, chỉ 10 phút dừng tàu. Các sĩ quan mặc thường phục tỏa ra tìm kiếm và cuối cùng phát hiện nghi phạm trong một toa ghế cứng. Hắn lập tức bị bắt giữ.

Nhưng cô bé vẫn không có ở đó.

Lời thú tội rùng rợn

Ban đầu, nghi phạm phủ nhận mọi cáo buộc. Nhưng khi đối chất với bằng chứng từ camera giám sát, hắn suy sụp và thú nhận tội ác.

Theo cảnh sát, hắn khai rằng đã sát hại cô bé khi em chống cự lúc bị xâm hại.

Hắn tiết lộ đã giấu thi thể trong một nhà máy bỏ hoang gần nơi hắn làm việc.

Ngày 27/3, cảnh sát đưa hắn trở lại Outer Delhi. Nhà máy này đã đóng cửa nhiều tháng, cửa ngoài bị khóa, khiến trước đó cảnh sát không hề nghi ngờ.

Sau ba ngày mất tích, thi thể cô bé được tìm thấy trong một tủ sắt trên sân thượng. Hắn đã khéo léo che giấu bằng cách đặt một chiếc bàn chắn phía trước và xếp bao tải xung quanh.

“Chúng tôi bàng hoàng khi phát hiện hiện trường…”, một sĩ quan cảnh sát bày tỏ.

Các chuyên gia pháp y xác nhận dấu vân tay tại hiện trường trùng khớp với nghi phạm. Hắn bị tạm giam tại Nhà tù Tihar và bị truy tố với tội danh hiếp dâm, giết người.

Hồ sơ vụ án đã được gửi lên Tòa án Rohini vào tháng 6 năm ngoái.

“Hắn không hề tỏ ra hối hận. Hắn nói đã uống rượu khi gây án và tin rằng có thể trốn về quê mà không bị bắt”, một sĩ quan điều tra tiết lộ.

Gia đình bé gái vẫn đang chờ công lý. Họ chưa nhận được khoản bồi thường theo quy định của Tòa án tối cao. Người cha tiếp tục làm công nhân, còn người mẹ vừa sinh thêm một bé gái ba tháng tuổi, bên cạnh cậu con trai bốn tuổi.

“Chúng tôi nghi ngờ hắn không hành động một mình” - người cha đau đớn nói. “Chúng tôi mong công lý sẽ được thực thi và kẻ thủ ác phải chịu hình phạt thích đáng”.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bi-kich-cua-be-gai-truoc-le-hoi-sac-mau-472915.html