Bi kịch của cao thủ hài hước nhất kiếm hiệp Kim Dung

Chu Bá Thông, một nhân vật đặc biệt trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung, được độc giả yêu mến bởi tính cách hài hước, ngây thơ và những tuyệt kỹ võ công độc đáo.

Chu Bá Thông là một nhân vật xuất hiện trong bộ tiểu thuyết Anh hùng xạ điêuThần điêu hiệp lữ, hai tác phẩm kinh điển của cố nhà văn Kim Dung. Với biệt danh "Lão Ngoan Đồng" ông mang đến hình ảnh một đại cao thủ võ lâm nhưng lại sở hữu tâm hồn ngây thơ và tính cách trẻ con, làm nổi bật sự độc đáo trong hệ thống nhân vật của Kim Dung.

Tuy nhiên, bên cạnh những tuyệt kỹ võ công độc đáo, cuộc đời của ông còn gắn liền với một mối tình đầy trắc trở và bi kịch.

Chu Bá Thông và Lưu Anh

Chu Bá Thông và Lưu Anh

Bị kịch của Chu Bá Thông

Chu Bá Thông vốn là một đứa trẻ mồ côi được Vương Trùng Dương nhặt về nuôi và nhận làm sư đệ, truyền thụ võ công. Trong chuyến đi tới Đại Lý cùng sư huynh, Chu Bá Thông đã gặp Lưu Anh. Với tính cách trẻ con, vô tư, ông chiếm được cảm tình của nàng. Lưu Anh, trong vai trò một phi tần nhưng không được nhận đủ sự yêu thương, nhanh chóng bị cuốn hút bởi sự hồn nhiên và sự nhiệt huyết của Chu Bá Thông.

Hai người nảy sinh tình cảm và lén lút yêu nhau. Chu Bá Thông đã dạy Lưu Anh thuật điểm huyệt, một kỹ năng võ học tinh diệu, càng khiến mối liên kết giữa họ thêm sâu sắc. Tình yêu lãng mạn này đạt đến đỉnh điểm khi họ có với nhau một đứa con.

Việc Lưu Anh mang thai là ngòi nổ dẫn đến bi kịch. Khi Đoàn Trí Hưng phát hiện sự việc, ông không thể che giấu nỗi ghen tuông và thất vọng. Đứa bé về sau bị Cừu Thiên Nhận tấn công gây trọng thương. Trong lúc Lưu Anh tuyệt vọng cầu xin, Đoàn Trí Hưng vì lòng ghen tuông mà không ra tay cứu giúp. Bất lực, Lưu Anh phải tự tay kết liễu đứa con của mình để chấm dứt nỗi đau.

Chu Bá Thông, dù yêu thương Lưu Anh, lại quá sợ hãi và áy náy trước chuyện này. Ông bỏ đi, để lại Lưu Anh trong nỗi cô đơn và oán hận.

Bi kịch tình yêu đã khiến Lưu Anh rời bỏ hoàng cung, đổi tên thành Anh Cô, sống đời ẩn dật và mang trong lòng oán hận với cả Chu Bá Thông lẫn Đoàn Trí Hưng. Còn Chu Bá Thông, dù tính tình hồn nhiên và trẻ con, suốt đời phải mang gánh nặng áy náy và không thể quên được lỗi lầm năm xưa.

Hành trình hòa giải ân oán

Gần cuối đời, Chu Bá Thông, Anh Cô và Đoàn Trí Hưng (lúc này đã xuất gia, lấy hiệu Nhất Đăng Đại Sư) có cơ hội gặp lại nhau. Ba người cuối cùng ngồi xuống để giải quyết những hiểu lầm, oán hận chồng chất từ năm xưa. Nhất Đăng Đại Sư nhận ra lỗi lầm của mình và xin lỗi Lưu Anh. Chu Bá Thông, dù vẫn giữ tính trẻ con, cũng chân thành xin lỗi Anh Cô, giúp nàng buông bỏ hận thù.

Cuối cùng cả ba người đồng lòng giúp Quách Tĩnh bảo vệ thành Tương Dương, khép lại một cuộc đời đầy thăng trầm nhưng không kém phần ý nghĩa.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-kich-cua-cao-thu-hai-huoc-nhat-kiem-hiep-kim-dung-204250114121042538.htm