Bi kịch của cô gái trẻ mắc bệnh hiếm ở Nam Sách

Là cô gái 9x từng trẻ trung, xinh đẹp, chị Nguyễn Thị Anh ở huyện Nam Sách (Hải Dương) nay phải sống cuộc đời đầy bi kịch vì mắc căn bệnh quái ác hiếm gặp.

Chị Nguyễn Thị Anh ở thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng (Nam Sách) mắc bệnh ung thư tuyến nước bọt mang tai hiếm gặp

Chị Nguyễn Thị Anh ở thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng (Nam Sách) mắc bệnh ung thư tuyến nước bọt mang tai hiếm gặp

Về gặp chị Anh trong căn nhà nhỏ của chú ruột chị ở thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng (Nam Sách), tôi thấy chị nằm trên giường gấp trong phòng kín. Vì mắc bệnh ung thư tuyến nước bọt mang tai mà phần cổ, đầu chị bị biến dạng, to bất thường. Trái ngược với phần đầu, thân người chị tong teo, gầy guộc vì bệnh tật.

Nhìn nước da trắng trẻo không tì vết và sắc môi hồng của chị Anh, tôi đoán chị từng rất xinh đẹp. Mới năm ngoái, chị Anh còn đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình và nuôi con. Năm nay, chị nằm một chỗ và hứng chịu đớn đau bệnh tật.

Trước khi mắc bệnh, chị Anh từng rất trẻ trung, xinh đẹp (ảnh do gia đình cung cấp)

Trước khi mắc bệnh, chị Anh từng rất trẻ trung, xinh đẹp (ảnh do gia đình cung cấp)

Chị Nguyễn Thị Anh sinh năm 1992, từng có 2 đời chồng, 3 đứa con. Chị sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khi bố mẹ ly hôn, chị Anh ở với bố nhưng rồi bố mất, chị ở với mẹ một thời gian rồi mẹ đi lấy chồng nên chị về ở với chú. Khó khăn nên chị Anh chỉ học được hết THCS rồi nghỉ học, bôn ba đi Nga, Đài Loan để lao động.

Ông Nguyễn Văn Lợi, chú ruột chị Anh xót xa nhìn ảnh cháu mình khi chưa mắc bệnh

Ông Nguyễn Văn Lợi, chú ruột chị Anh xót xa nhìn ảnh cháu mình khi chưa mắc bệnh

Lấy người chồng đầu tiên khi mới 17 tuổi, chị Anh có một con gái nay đã học lớp 8. Hôn nhân không hạnh phúc, chị Anh ly hôn rồi tái hôn, có thêm 2 đứa con nay đã 4 - 5 tuổi.

Ông Nguyễn Văn Lợi, chú ruột và cũng là người đang cưu mang chị Anh nhiều lần xót xa nói cháu mình thật vất vả, truân chuyên.

Bi kịch ập đến vào khoảng cuối năm 2023 khi chị Anh vừa đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan được vài tháng thì thấy bị đau họng. Chị Anh đi khám thì tưởng bị viêm amidan thông thường, uống thuốc vài hôm thấy đỡ hẳn nhưng lại bị tiếp. Đến khi phải phẫu thuật, chị Anh vẫn nghĩ mình có thể khỏi bệnh rồi tiếp tục ở lại Đài Loan làm việc để kiếm tiền. Nhưng rồi, chị phải về nước để điều trị. Từ ngày về nước, chị Anh đi bệnh viện liên tục và trải qua thêm một cuộc phẫu thuật nữa ở Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Cơ thể chị đến nay đã yếu, không còn sức để đi truyền hóa chất.

Chi phí điều trị tới nay đã hết khoảng 400 triệu đồng trong khi gia đình chị Anh không có thu nhập. Từ ngày chị Anh ốm, mẹ chị về chăm sóc con vào ban ngày, con gái lớn cũng tan học là về với mẹ. Hai con nhỏ ở với bố thỉnh thoảng qua thăm mẹ. Chồng chị Anh hiện tại không ở cùng chị, anh là lao động phổ thông, công việc không ổn định nên cũng chẳng hỗ trợ được gì. Thương cháu, ông Lợi, một người nấu cỗ, bán vịt quay chỉ biết cố gắng hết sức mình để chăm lo.

Chị Anh đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật, sức khỏe hiện rất yếu, chi phí điều trị khoảng 400 triệu đồng (ảnh do gia đình cung cấp)

Chị Anh đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật, sức khỏe hiện rất yếu, chi phí điều trị khoảng 400 triệu đồng (ảnh do gia đình cung cấp)

Chị Trịnh Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Nam Sách cho biết trường hợp của chị Anh là một hoàn cảnh rất khó khăn và cần sự chung tay hỗ trợ, động viên của xã hội cả về vật chất và tinh thần.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về nhà ông Nguyễn Văn Lợi, nơi chị Anh đang sinh sống ở thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng (Nam Sách) hoặc qua số tài khoản 104869138684, chủ tài khoản Nguyễn Văn Lợi, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank.

PHONG TUYẾT

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/bi-kich-cua-co-gai-tre-mac-benh-hiem-o-nam-sach-382089.html